Nhân viên ngân hàng lái BMW, Ferrari đi làm, sắm biệt thự khu nhà giàu: Cảnh sát ập vào mới vỡ lẽ chiêu "cuỗm" 138 tỷ đồng

Meo2k75660

New member
Chuyện thật như đùa ở Trung Quốc: anh nhân viên ngân hàng đi làm bình thường mà sống như đại gia, ai ngờ đâu đó là màn "làm giàu bất chính" kinh điển

Theo Sohu, anh Tôn làm việc tại một ngân hàng ở Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Lương thì cũng bình thường thôi, nhưng từ năm 2018, cuộc đời anh này bỗng lật ngược 180 độ không phanh luôn.

Đồng nghiệp trong ngân hàng kể lại, thời điểm đó anh Tôn giàu lên trông thấy kiểu "sốc visual" luôn ấy. Không chỉ "flex" đi du lịch khắp nơi mà còn tậu hẳn biệt thự trong khu "rich kid" xịn nhất thành phố, sắm cả dàn siêu xe Mercedes-Benz, BMW, Ferrari để... đi làm hằng ngày

Thấy anh đổi đời quá trời, đồng nghiệp tò mò hỏi han thì được anh Tôn nhẹ nhàng reply: "Đầu tư trúng mánh lớn đó mà". Nhưng mãi 4 năm sau, sự thật về những "khoản đầu tư" kia mới được vạch trần.

Chuyện bắt đầu vỡ lở năm 2022, khi chị Lý bất ngờ kéo đến đồn cảnh sát Ngõa Điếm Phòng trình báo mất tiền. Cụ thể, 4 năm trước chị gửi tiết kiệm 13,1 triệu NDT (hơn 45,3 tỷ đồng) ở một ngân hàng trên địa bàn. Hồi đó lãi suất cao, chị tính gửi ăn lãi cũng được kha khá. Nhưng đến ngày đáo hạn, chị đến ngân hàng rút thì nghe tin sét đánh: tài khoản số dư 0 đồng, còn số tiền bay đi đâu thì ngân hàng cũng... không biết nốt

64316da84f9d454756bb.png


Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra sâu vụ 13,1 triệu NDT mất tích bí ẩn. Sau khi lục lọi từng hồ sơ giao dịch, họ phát hiện anh Tôn - nhân viên ngân hàng đó - có "dính líu" đến khoản tiền của chị Lý. Thu thập đủ bằng chứng xong, cảnh sát ập đến nhà khám xét và bắt luôn anh chàng này.

Lúc đó anh Tôn vẫn ung dung tự tin cho đến khi đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi. Hoá ra, khi làm thủ tục gửi tiết kiệm cho khách, anh này nảy sinh ý định "cuỗm" tài sản của họ. Lợi dụng khách hàng nhẹ dạ cả tin, anh Tôn lấy được thông tin quan trọng rồi chuyển tiền sang tài khoản của mình một cách "nhẹ nhàng"

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện không chỉ 13,1 triệu NDT của chị Lý, anh Tôn còn "múc" tiền tiết kiệm của nhiều nạn nhân khác nữa. Tính đến lúc bị bắt, số tiền anh này chiếm đoạt lên tới 40 triệu NDT (hơn 138 tỷ đồng) Có khoản tiền khổng lồ trong tay, cuộc sống anh Tôn đổi đời chóng mặt khiến ai cũng bất ngờ, thậm chí ngưỡng mộ. Mãi đến khi vụ án này được phơi bày, đồng nghiệp mới ngã ngửa nhận ra sự giàu có của anh này đến từ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác.

18cdcd9330abc9dad2d2.png


Về phía các nạn nhân, vì anh Tôn đã vỡ nợ nên họ không thể thu hồi tiền. Trong cơn tuyệt vọng, họ quyết định kiện ngân hàng ra tòa, đòi bồi thường vì cho rằng ngân hàng không hoàn thành trách nhiệm với khách hàng. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định sự việc không liên quan đến họ mà là hành vi cá nhân của quản lý Tôn.

Cuộc chiến pháp lý giữa 2 bên cứ thế kéo dài. Dù kết quả chưa được công bố nhưng một số luật sư xem xét vụ án đều cho rằng ngân hàng cũng phải có trách nhiệm. Các ngân hàng với tư cách tổ chức tài chính cần đảm bảo an toàn cho tài sản của người gửi tiền và hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch của khách hàng.

Bài học rút ra: đừng bao giờ quá "nhẹ dạ cả tin" khi giao dịch ngân hàng, dù đối phương có vẻ đáng tin cậy đến đâu nhé!

(Theo Sohu)

c4032847a3fa8ab9d1b1.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top