Nhờ hành động siêu thông minh và phản ứng nhanh như chớp của nữ nhân viên ngân hàng, cảnh sát Trung Quốc đã "gồng" được cả băng nhóm lừa đảo gồm 4 đối tượng
Tháng 9/2024, các chiến sĩ công an tại Trung tâm chống lừa đảo chi nhánh Tây Thanh thuộc Cơ quan công an Tây Thanh, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã đích thân đến Ngân hàng Phát triển Phố Đông, chi nhánh Phố Hòa để trao bằng khen cho chị Phó - một nhân viên làm việc tại đây. Hóa ra trong vụ án lừa đảo vừa bị triệt phá, chị đã lập công cực to, giúp lực lượng chức năng điều tra và bắt giữ bọn tội phạm thành công
Chuyện là thế này nha: Trước đó vài hôm, chị Phó đang làm việc bình thường tại ngân hàng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một anh chàng họ Vương. Người này hẹn sẽ đến ngân hàng rút một số tiền "khủng" - khoảng 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng luôn nha)
Qua điện thoại, chị Phó cảm thấy giọng nói của anh chàng này có vẻ "sao sao ấy", giống như đang đọc thuộc lòng theo chỉ đạo của ai đó vậy. Thêm vào đó, sau khi check dữ liệu, chị phát hiện khách hàng này mới mở tài khoản được mấy hôm trời. Trong tài khoản của anh ta còn chưa có đủ 500.000 NDT như đã nói nữa
Tuy hơi bất ngờ nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh hỏi thêm về số tiền này. Lúc này anh Vương mới "thú nhận" rằng 500.000 NDT sẽ được gửi tới và rút trong cùng một ngày. Nói xong người đàn ông này vội vàng tắt máy luôn.
Thấy vụ rút tiền này quá nhiều điểm "khả nghi", chị Phó không ngần ngại báo ngay cho Trung tâm chống lừa đảo Tây Thanh. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện chủ tài khoản này từng có tiền án liên quan đến lừa đảo. Người này cũng mới đến Thiên Tân được 1 tuần và mở tài khoản ngân hàng ngay sau đó. Suspicious quá đi mất
Sau khi "xâu chuỗi" các sự việc và tiến hành theo dõi đối tượng họ Vương, cảnh sát cho rằng anh ta đang sử dụng thẻ ngân hàng của mình để giúp băng nhóm lừa đảo "rửa tiền". Và từ đây, cảnh sát đã nhanh chóng bàn bạc, lên kế hoạch và phối hợp với chị Phó để cùng dàn dựng một vở kịch "đỉnh của chóp" nhằm giăng bẫy anh Vương cũng như nhóm tội phạm này
Cảnh sát Trương Bác Dương thuộc Trung tâm chống lừa đảo Tây Thanh kể lại: "Khoảng 9 giờ ngày hôm đó, 4 thành viên trong băng nhóm đã có mặt nhưng không vào ngân hàng ngay. Mãi đến 11 giờ trưa, sau khi chắc chắn tiền đã được gửi đến tài khoản, đối tượng họ Vương mới đến quầy để rút tiền. Trong lúc đó ở bên ngoài, chúng tôi đã bố trí người theo dõi, chỉ cần có lệnh của chỉ huy, cả nhóm sẽ lập tức 'hành động'."
Hôm đó, đúng như kịch bản đã bàn bạc sẵn, chị Phó cùng cảnh sát diễn xuất cực đỉnh, giúp các đối tượng lừa đảo rút tiền suôn sẻ. Đến 12 giờ trưa, 4 nghi phạm trong đó có anh Vương đã bị "gồng" gọn. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 500.000 NDT có nguồn gốc lừa đảo, 5 thẻ ngân hàng và 6 điện thoại di động có liên quan đến vụ án
Tại đồn cảnh sát, cả 4 đối tượng đã thành thật khai nhận hành vi sai phạm. Hóa ra họ đều là "mắt xích" quan trọng trong một tổ chức lừa đảo viễn thông. Sau mỗi phi vụ "thành công", họ đảm nhận nhiệm vụ rút tiền và giúp tổ chức "tẩy trắng" tiền. Hiện 4 đối tượng này đang bị giam giữ hình sự để cảnh sát điều tra thêm.
Sau vụ việc, chị Phó không chỉ được cảnh sát trao bằng khen mà còn được ngân hàng khen thưởng vì thái độ làm việc cẩn thận và hành động thông minh, giúp bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Hành động của chị chính là tấm gương sáng cho các nhân viên ngân hàng và mọi người cùng học tập theo
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 9/2024, các chiến sĩ công an tại Trung tâm chống lừa đảo chi nhánh Tây Thanh thuộc Cơ quan công an Tây Thanh, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã đích thân đến Ngân hàng Phát triển Phố Đông, chi nhánh Phố Hòa để trao bằng khen cho chị Phó - một nhân viên làm việc tại đây. Hóa ra trong vụ án lừa đảo vừa bị triệt phá, chị đã lập công cực to, giúp lực lượng chức năng điều tra và bắt giữ bọn tội phạm thành công
Chuyện là thế này nha: Trước đó vài hôm, chị Phó đang làm việc bình thường tại ngân hàng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một anh chàng họ Vương. Người này hẹn sẽ đến ngân hàng rút một số tiền "khủng" - khoảng 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng luôn nha)
Qua điện thoại, chị Phó cảm thấy giọng nói của anh chàng này có vẻ "sao sao ấy", giống như đang đọc thuộc lòng theo chỉ đạo của ai đó vậy. Thêm vào đó, sau khi check dữ liệu, chị phát hiện khách hàng này mới mở tài khoản được mấy hôm trời. Trong tài khoản của anh ta còn chưa có đủ 500.000 NDT như đã nói nữa
Tuy hơi bất ngờ nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh hỏi thêm về số tiền này. Lúc này anh Vương mới "thú nhận" rằng 500.000 NDT sẽ được gửi tới và rút trong cùng một ngày. Nói xong người đàn ông này vội vàng tắt máy luôn.
Thấy vụ rút tiền này quá nhiều điểm "khả nghi", chị Phó không ngần ngại báo ngay cho Trung tâm chống lừa đảo Tây Thanh. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện chủ tài khoản này từng có tiền án liên quan đến lừa đảo. Người này cũng mới đến Thiên Tân được 1 tuần và mở tài khoản ngân hàng ngay sau đó. Suspicious quá đi mất
Sau khi "xâu chuỗi" các sự việc và tiến hành theo dõi đối tượng họ Vương, cảnh sát cho rằng anh ta đang sử dụng thẻ ngân hàng của mình để giúp băng nhóm lừa đảo "rửa tiền". Và từ đây, cảnh sát đã nhanh chóng bàn bạc, lên kế hoạch và phối hợp với chị Phó để cùng dàn dựng một vở kịch "đỉnh của chóp" nhằm giăng bẫy anh Vương cũng như nhóm tội phạm này
Cảnh sát Trương Bác Dương thuộc Trung tâm chống lừa đảo Tây Thanh kể lại: "Khoảng 9 giờ ngày hôm đó, 4 thành viên trong băng nhóm đã có mặt nhưng không vào ngân hàng ngay. Mãi đến 11 giờ trưa, sau khi chắc chắn tiền đã được gửi đến tài khoản, đối tượng họ Vương mới đến quầy để rút tiền. Trong lúc đó ở bên ngoài, chúng tôi đã bố trí người theo dõi, chỉ cần có lệnh của chỉ huy, cả nhóm sẽ lập tức 'hành động'."
Hôm đó, đúng như kịch bản đã bàn bạc sẵn, chị Phó cùng cảnh sát diễn xuất cực đỉnh, giúp các đối tượng lừa đảo rút tiền suôn sẻ. Đến 12 giờ trưa, 4 nghi phạm trong đó có anh Vương đã bị "gồng" gọn. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 500.000 NDT có nguồn gốc lừa đảo, 5 thẻ ngân hàng và 6 điện thoại di động có liên quan đến vụ án
Tại đồn cảnh sát, cả 4 đối tượng đã thành thật khai nhận hành vi sai phạm. Hóa ra họ đều là "mắt xích" quan trọng trong một tổ chức lừa đảo viễn thông. Sau mỗi phi vụ "thành công", họ đảm nhận nhiệm vụ rút tiền và giúp tổ chức "tẩy trắng" tiền. Hiện 4 đối tượng này đang bị giam giữ hình sự để cảnh sát điều tra thêm.
Sau vụ việc, chị Phó không chỉ được cảnh sát trao bằng khen mà còn được ngân hàng khen thưởng vì thái độ làm việc cẩn thận và hành động thông minh, giúp bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Hành động của chị chính là tấm gương sáng cho các nhân viên ngân hàng và mọi người cùng học tập theo
Nguồn: kenh14.vn