Mam2k95917
New member
Từ khi Lionel Messi đặt chân đến MLS, anh đã tạo nên cơn sốt cực mạnh ở khu vực Florida luôn nha! Và giữa vô vàn drama thú vị xoay quanh siêu sao này, có một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải "á à": một nhân viên đã "bay màu" công việc chỉ vì... xin chữ ký idol!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là anh Cristian Salamanca, một nhân viên vệ sinh làm việc bên ngoài sân Drive Pink - sân nhà của Inter Miami. Đang cày cuốc làm việc bình thường thì Salamanca bỗng nhiên thấy Messi bước xuống xe bus. Và rồi... anh đã "quên luôn" mình đang làm gì, chạy tới "vồ" luôn siêu sao Argentina để xin chữ ký!
Team an ninh sân nhà thấy vậy không vui tí nào, họ báo cáo lên công ty quản lý của Salamanca. Kết quả? Anh chàng lau dọn này đã bị... cho nghỉ việc luôn!
Nhưng mà plot twist là Salamanca chẳng buồn tí nào về chuyện này! Trong cơn phấn khích, anh chia sẻ với tờ La Nacion: "May mắn là tôi ở bên ngoài khi xe bus đến và tất cả các cầu thủ đã xuống xe. Messi là người cuối cùng bước ra, sau đó tôi thấy mọi người hét lên 'nhà vô địch thế giới kìa'. Tôi nhìn thấy anh ấy và chạy về phía Messi.
Khoảnh khắc ấy đáng giá từng giây. Tôi đã cho anh ấy thấy tôi đang mặc áo đấu của ĐT Argentina và cầm một cây bút. Anh ấy đã cho tôi chữ ký của anh ấy. Lực lượng an ninh lôi tôi đi cùng và ngay lập tức ném tôi ra ngoài, nhưng khoảnh khắc ấy đáng giá từng giây".
Thực ra Salamanca không phải nhân viên trực tiếp của Inter Miami, mà làm cho một công ty vệ sinh ở thành phố Florida. Anh được điều đến sân Drive Pink để dọn dẹp bên ngoài khi Inter Miami gặp Orlando City vào tuần trước.
Việc bị sa thải chẳng làm anh ngạc nhiên chút nào, thậm chí anh chàng người Colombia này đã "biết trước" là mình sẽ mất việc rồi! Vì Inter Miami có chính sách siêu nghiêm ngặt về việc tiếp xúc với các cầu thủ, đặc biệt là Messi. Họ đưa ra quy tắc rõ ràng rằng "các nhân viên nên cư xử chuyên nghiệp và không làm phiền các ngôi sao".
Nguồn: soha.vn