ThoXanhOfficial
New member
Hơn 100 anh chị em làm công việc kiểm duyệt nội dung của Facebook đang cực kỳ bức xúc vì cho rằng mục tiêu lợi nhuận của ông chủ Mark Zuckerberg có thể khiến họ mất mạng luôn á!
Vào hôm thứ Tư tuần trước (18/11), hơn 200 người kiểm duyệt nội dung của Facebook đã đăng một bức thư ngỏ thẳng thừng gọi CEO Mark Zuckerberg là "đạo đức giả và coi thường sức khỏe của họ trong một đại dịch đang hoành hành" luôn các bạn ơi. Harsh nhưng có lý!
Theo các nhân viên này, việc ép họ phải quay lại văn phòng giữa mùa dịch thế này là đang đẩy họ vào nguy cơ nhiễm Corona Virus cực cao. Cả Zuckerberg lẫn CEO của các công ty kiểm duyệt nội dung như CPL và Accenture đều bị chỉ trích trong vụ này.
Bức thư được đăng ngay trên Workplace của Facebook (lol drama ngay nhà luôn), có cả list những bất bình và yêu cầu chi tiết. Đặc biệt là phần nhắc về việc khối tài sản của ông chủ Mark Zuckerberg đã tăng gần gấp đôi trong thời gian dịch, trong khi những người kiểm duyệt nội dung thậm chí còn không được trả thêm tiền công vì rủi ro. Chênh lệch vãi luôn!
Vấn đề chính ở đây là nhiều người kiểm duyệt (được các công ty bên thứ ba như Accenture tuyển dụng) hiện đang bị yêu cầu làm việc tại văn phòng. Và điều này diễn ra mặc dù đã có các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ngay trong các tòa nhà nơi họ làm việc rồi đó! Nguy hiểm vãi chưởng!
"Chúng tôi, những người kiểm duyệt nội dung Facebook và nhân viên Facebook có chữ ký dưới đây, viết thư để bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của bạn khi mạo hiểm mạng sống của chúng tôi - và tính mạng của đồng nghiệp và những người thân yêu của chúng tôi - để duy trì lợi nhuận của Facebook trong thời gian đại dịch", bức thư mở đầu.
Bức thư được gửi tới Zuckerberg, COO Sheryl Sandberg, CEO của công ty kiểm duyệt bên thứ ba CPL Anne Heraty và CEO công ty Accenture Julie Sweet. Trong đó có đoạn chê thẳng mặt AI của Facebook không đủ sức làm việc, nên Facebook đang ngày càng phụ thuộc vào những người kiểm duyệt mà công ty hiện đang chèn ép. Ơ kìa sao vậy?
"Để đáp ứng nhu cầu bức thiết trong việc kiềm chế hàng loạt nội dung bạo lực, thù hận, khủng bố, lạm dụng trẻ em và những nỗi kinh hoàng khác mà chúng tôi đấu tranh cho bạn hàng ngày, bạn đã tìm cách thay thế công việc của chúng tôi bằng một cỗ máy", bức thư viết. "Nhưng AI không phù hợp với công việc này. Các bài phát biểu quan trọng đã bị cuốn vào lỗ hổng của bộ lọc Facebook - và nội dung rủi ro vẫn tồn tại." Nói là AI xịn mà giờ vẫn phải cần con người thì còn gì để nói nữa!
Đáp lại các cáo buộc, người phát ngôn của Facebook cho biết đây là các nội dung không trung thực (ơ vậy à?). Hiện Facebook vẫn đưa ra tuyên bố với nhân viên của mình - các kỹ sư phần mềm, nhóm quan hệ công chúng và quản lý dự án - rằng họ có thể làm việc tại nhà cho đến ít nhất là tháng 7/2021. Đồng thời "phần lớn trong số 15.000 người đánh giá nội dung toàn cầu này đã làm việc tại nhà và sẽ tiếp tục làm như vậy trong suốt thời gian diễn ra đại dịch."
Nhưng mà, báo cáo của nhiều bên truyền thông lại chỉ ra sự trái ngược hoàn toàn. The Verge đưa tin vào tháng 10 cho biết những người kiểm duyệt nội dung của Facebook đang bị "buộc" trở lại văn phòng ở Dublin, Ireland. Vậy là ai nói dối đây?
Theo New York Times, những người ký tên trong bức thư hôm thứ Tư - một phần đáng kể vẫn được giấu tên vì sợ bị trả thù (hiểu mà) - muốn có cơ hội làm việc tại nhà. Họ cũng muốn trở thành nhân viên chính thức của Facebook luôn chứ không phải outsource nữa.
"Bằng cách thuê ngoài công việc của chúng tôi, Facebook ngụ ý rằng 35.000 người trong số chúng tôi bằng cách nào đó nằm ngoài phạm vi của nền tảng mạng xã hội này", bức thư viết. "Tuy nhiên, chúng tôi là một phần không thể thiếu đối với khả năng tồn tại của Facebook đến mức chúng tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình để nó có thể hoạt động."
Nguồn: kenh14.vn