KingXinh00
New member
Nếu bạn đang FA và cảm thấy Valentine là ngày "tận thế", thì có lẽ bạn nên cân nhắc đến làm việc ở Tòa thị chính General Luna thuộc tỉnh Quezon, Philippines. Bởi vì ở đây, các nhân viên độc thân lâu năm sẽ được nhận lương cao gấp 3 lần so với ngày thường – nghe mà muốn xách vali sang luôn!
Đây là chính sách "độc lạ" mà Thị trưởng Matt Florido đã triển khai suốt 3 năm qua rồi đó. Mục đích? Để những "trái tim cô đơn" tại văn phòng cảm thấy "có ai đó cũng yêu thương họ" và tri ân tinh thần làm OT không ngại nghỉ của các bạn ấy.
Thị trưởng Florido, 42 tuổi, tâm sự: "Tôi hiểu những gì họ trải qua vào ngày này, tôi cảm thông cho họ. Sẽ không có ai tặng chocolate hay hoa cho họ trong ngày Lễ Tình nhân nên chúng tôi nghĩ đến hình thức tặng quà này, để họ cũng cảm thấy được quan tâm và yêu thương". Ông sếp này thấu hiểu nỗi đau FA quá mức!
Còn những bạn FA dưới 5 năm cũng không bị bỏ rơi đâu nha – sẽ được trả lương gấp đôi hoặc nghỉ có lương 1 ngày luôn. Nghe mà thèm!
Đây là năm thứ 3 Thị trưởng Matt Florido trao "phần thưởng an ủi" này cho hội độc thân trong chính quyền địa phương. Trong tổng số 289 nhân viên của tòa thị chính, có 37 người đủ tiêu chuẩn nhận tiền thưởng sau khi vượt qua vòng kiểm tra cực kỳ chi tiết để xác nhận tình trạng FA thực thụ. Họ phải trả lời những câu hỏi kiểu như: lần cuối có người yêu là bao giờ, lý do chia tay ra sao và tại sao giờ vẫn FA. Trường hợp "lão làng FA" nhất được nhận tiền là 64 tuổi luôn á!
Thị trưởng Florido chia sẻ thêm: "Chúng tôi sống trong một cộng đồng nhỏ nên mọi người đều biết lẫn nhau. Bạn không thể che giấu bất cứ điều gì". Ông còn sẵn sàng rút từ túi cá nhân 28.000 peso (tương đương 510 USD) để làm quà tặng cho các nhân viên độc thân. Tuy nhiên, nhận tiền cũng đồng nghĩa với việc phải sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết nha. Ông giải thích rằng công việc nhà của những người FA tương đối nhàn hơn, nên họ sẽ được ưu tiên "gọi tên" đầu tiên mỗi khi cơ quan cần tăng ca, có hoạt động cứu trợ hay phục vụ địa phương.
Nguồn: soha.vn