TamSweet148
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe xong mà tức á! Nữ diễn viên Thái Lan Christine Gulasatree Michalsky vừa lên tiếng tố cáo nhân viên cứu hộ chính là kẻ đã xâm hại mình – người đáng lẽ phải đến cứu giúp cơ mà. Kiểu twist plot đời thực mà không ai ngờ được luôn đó!
Ngày 2/4, tờ Sanook của Thái Lan đưa tin Christine đã công khai toàn bộ sự việc trên mạng xã hội về việc bị nhân viên cứu hộ xâm hại tình dục ngay tại nhà riêng. Vụ việc này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng xứ chùa Vàng vì ai ngờ người làm công tác cứu người lại có hành vi đồi bại đến thế
Cụ thể vụ việc diễn ra như thế này nè: Vào khoảng 2h sáng ngày 31/3, Christine bị khó thở sau khi uống thuốc kháng histamine. Trước đó cô được chẩn đoán mắc trầm cảm và rối loạn hoảng sợ, phải dùng thuốc hàng ngày. Lúc này Christine dùng thuốc quá liều khiến cơ thể bị tê liệt, gần như rơi vào hôn mê nhưng vẫn còn chút ý thức.
Cô gọi bạn bè nhờ gọi cấp cứu và một nhân viên tên Nikorn (34 tuổi) đã đến căn hộ của Christine. Thế mà khi trong phòng chỉ còn hai người, tên này đã lợi dụng lúc nạn nhân yếu đuối để thực hiện hành vi xâm hại tình dục, còn cởi quần áo và chụp ảnh khỏa thân của nữ diễn viên nữa
Theo lời kể của Christine, lúc đó cô không thể cử động chân tay nhưng vẫn còn ý thức, biết chuyện gì đang xảy ra nhưng quá yếu không thể phản kháng. Mãi đến khi bảo vệ tòa nhà và cảnh sát tới, tên nhân viên cứu hộ này mới vội vàng mặc lại quần áo cho Christine và giả vờ như đang sơ cứu. Kiểu diễn kịch bình thường luôn á
Sau đó Christine đã báo cảnh sát và Nikorn bị triệu tập thẩm vấn vào ngày 1/4. Lúc đầu hắn còn cứng đầu phủ nhận, nói rằng chỉ thực hiện hồi sức tim phổi theo đúng nhiệm vụ thôi. Còn việc chụp ảnh thì hắn bảo là để ghi lại loại thuốc Christine dùng rồi gửi cho nhân viên y tế. Lý do nghe kiểu "bạn nghĩ tôi ngốc à?" á các bạn
May là cảnh sát có kiểm tra camera an ninh của tòa nhà và thu thập đủ bằng chứng, cuối cùng Nikorn phải cúi đầu nhận tội. Hắn khai rằng sau khi Christine đăng bài lên mạng, sợ quá nên đã xóa hết các hình ảnh liên quan, nhưng khẳng định không phát tán ảnh của nữ diễn viên cho ai khác.
Ngay sau khi nhận tội, Nikorn đã bị bắt giữ vì hành vi dâm ô với người trên 15 tuổi bằng cách cưỡng bức khi nạn nhân không thể chống cự. Hiện tại hắn đang bị tạm giam tại Tòa án Hình sự phía nam Bangkok. Theo Điều 278 Bộ luật Hình sự Thái Lan, Nikorn có thể phải ngồi tù tối đa 10 năm.
Trả lời truyền thông, Christine chia sẻ: "Tôi muốn công khai vụ việc không phải để tìm kiếm bồi thường tài chính. Tôi sẽ theo đuổi vụ kiện tới cùng". Cô nàng cũng kêu gọi các nhà chức trách khắc phục những kẽ hở pháp lý, nhưng cũng nhấn mạnh không nên đánh đồng tất cả nhân viên cứu hộ vì hành vi của một cá nhân. Đúng là vừa dũng cảm vừa có tâm thật sự
Nguồn: soha.vn
Ngày 2/4, tờ Sanook của Thái Lan đưa tin Christine đã công khai toàn bộ sự việc trên mạng xã hội về việc bị nhân viên cứu hộ xâm hại tình dục ngay tại nhà riêng. Vụ việc này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng xứ chùa Vàng vì ai ngờ người làm công tác cứu người lại có hành vi đồi bại đến thế
Cụ thể vụ việc diễn ra như thế này nè: Vào khoảng 2h sáng ngày 31/3, Christine bị khó thở sau khi uống thuốc kháng histamine. Trước đó cô được chẩn đoán mắc trầm cảm và rối loạn hoảng sợ, phải dùng thuốc hàng ngày. Lúc này Christine dùng thuốc quá liều khiến cơ thể bị tê liệt, gần như rơi vào hôn mê nhưng vẫn còn chút ý thức.
Cô gọi bạn bè nhờ gọi cấp cứu và một nhân viên tên Nikorn (34 tuổi) đã đến căn hộ của Christine. Thế mà khi trong phòng chỉ còn hai người, tên này đã lợi dụng lúc nạn nhân yếu đuối để thực hiện hành vi xâm hại tình dục, còn cởi quần áo và chụp ảnh khỏa thân của nữ diễn viên nữa
Theo lời kể của Christine, lúc đó cô không thể cử động chân tay nhưng vẫn còn ý thức, biết chuyện gì đang xảy ra nhưng quá yếu không thể phản kháng. Mãi đến khi bảo vệ tòa nhà và cảnh sát tới, tên nhân viên cứu hộ này mới vội vàng mặc lại quần áo cho Christine và giả vờ như đang sơ cứu. Kiểu diễn kịch bình thường luôn á
Sau đó Christine đã báo cảnh sát và Nikorn bị triệu tập thẩm vấn vào ngày 1/4. Lúc đầu hắn còn cứng đầu phủ nhận, nói rằng chỉ thực hiện hồi sức tim phổi theo đúng nhiệm vụ thôi. Còn việc chụp ảnh thì hắn bảo là để ghi lại loại thuốc Christine dùng rồi gửi cho nhân viên y tế. Lý do nghe kiểu "bạn nghĩ tôi ngốc à?" á các bạn
May là cảnh sát có kiểm tra camera an ninh của tòa nhà và thu thập đủ bằng chứng, cuối cùng Nikorn phải cúi đầu nhận tội. Hắn khai rằng sau khi Christine đăng bài lên mạng, sợ quá nên đã xóa hết các hình ảnh liên quan, nhưng khẳng định không phát tán ảnh của nữ diễn viên cho ai khác.
Ngay sau khi nhận tội, Nikorn đã bị bắt giữ vì hành vi dâm ô với người trên 15 tuổi bằng cách cưỡng bức khi nạn nhân không thể chống cự. Hiện tại hắn đang bị tạm giam tại Tòa án Hình sự phía nam Bangkok. Theo Điều 278 Bộ luật Hình sự Thái Lan, Nikorn có thể phải ngồi tù tối đa 10 năm.
Trả lời truyền thông, Christine chia sẻ: "Tôi muốn công khai vụ việc không phải để tìm kiếm bồi thường tài chính. Tôi sẽ theo đuổi vụ kiện tới cùng". Cô nàng cũng kêu gọi các nhà chức trách khắc phục những kẽ hở pháp lý, nhưng cũng nhấn mạnh không nên đánh đồng tất cả nhân viên cứu hộ vì hành vi của một cá nhân. Đúng là vừa dũng cảm vừa có tâm thật sự
Nguồn: soha.vn