Nhân viên bảo vệ xoay camera lên trời rồi... trộm luôn 40 tấn đậu nành

LinhPho2587

New member
9f7b5c6e101c4451945c.jpg


Được thuê về bảo vệ tài sản cho công ty, nhưng lũ này lại nghĩ ra chiêu "thần sầu" cực độc: vào ca trực thì xoay camera giám sát chĩa lên trời, sau đó gọi bạn bè ở ngoài vô quẩy luôn

Ngày 18-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã chuyển hồ sơ điều tra sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 10 đối tượng. Trong đó có tận 7 nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH MTV Phương Trời về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5 đến tháng 10-2015, bọn Võ Hoàng Nhi, Võ Khắc Nhường, Lê Thành Dũng, Lê Đình Chung, Nguyễn Hoàng Đông, Nguyễn Anh Khoa và Hoàng Đình Ngà - toàn bộ đều là nhân viên bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ Phương Trời, được giao nhiệm vụ trông coi tài sản tại công ty Woosung ở KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom.

Thế mà thay vì làm nhiệm vụ, nhóm này lại móc nối với Nguyễn Thanh Tân, Huỳnh Dương Thuận, Phạm Anh Tuấn để trộm tài sản ngay công ty mình bảo vệ. Đúng kiểu "giặc ở tận trong nhà" luôn á

Qua nhiều lần "ra tay", các đối tượng đã cuỗm mất hơn 40 tấn đậu nành với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Số lượng khủng ghê!

767bb23a8b240f132699.jpg


Để thực hiện vụ trộm trót lọt nhiều lần như vậy, bọn này đã có kế hoạch cực kỳ chi tiết.

Chúng chọn thời điểm buổi tối để hành động. Trước khi lấy đồ, mấy ông bảo vệ xoay ống kính camera giám sát chĩa thẳng lên trời (để camera chỉ quay mây thôi chứ gì ), rồi cả 7 bảo vệ cùng 3 đối tượng bên ngoài vào công ty khuân đậu nành, sau đó chở bằng xe máy đi bán để lấy tiền chia nhau xài.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top