Nhân viên bảo vệ VFF và hội phe vé bị bắt, thu hơn 100 vé trận Việt Nam - drama căng đét

KingChanh2k5

New member
da5fd55db53aef064a74.png


Ơ kìa, hôm nay 5/12 vừa rồi, công an quận Nam Từ Liêm đã "hốt gọn" hẳn một ổ phe vé đang làm ăn tưng bừng nha mọi người! Drama thật sự bắt đầu khi phát hiện trong đống vé "chợ đen" bị tịch thu, có cả những tấm vé mời không ghi giá (nghĩa là vé miễn phí á) nhưng lại bị rao bán với giá... lên tới 10 triệu đồng/cặp luôn. Chị ơi anh ơi, giá này mà còn thét ra thì phải bật ngửa đó!

Còn những vé mệnh giá thường từ 200.000-500.000 đồng thì bị "đội" giá lên gấp 6 lần á trời. Tính ra vé 200k thành 1,2 triệu luôn á, kinh hoàng thật!

Plot twist ở chỗ là trong tổng số 12 đối tượng bị bắt, có hơn 100 vé thu giữ, thì phát hiện ra một người là trưởng ca 2 tổ bảo vệ thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nha - tức là trực thuộc VFF luôn đó! Anh này bị tóm với 4 cặp vé mời tầng 5 khán đài A trong tay. ‍♂️

Thế mà khi bị bắt, anh này vẫn "chối bay" không nhận là phe vé, mà còn nói là vé của cơ quan cấp: "Anh em phục vụ giải cũng mệt nên chế độ cơ quan cho mỗi người 1, 2 cặp vé. Mình không có nhu cầu xem thì để lại cho ai có nhu cầu". Ủa vậy hả anh?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top