Khi bị dân mạng tấn công dữ dội về chính sách chuyển nhượng "hơi sida" của Arsenal, ông thầy Wenger đã lên tiếng bào chữa rằng không phải ông không muốn vung tiền, mà là CLB còn phải lo trả lương cho tận 600 cán bộ nhân viên cơ đấy!
Arsenal đã có màn khởi đầu tệ hại nhất Premier League trong vòng mấy năm nay rồi, với chỉ 1 điểm/2 trận đấu. Viễn cảnh về một mùa giải tranh top 4 căng não càng rõ ràng hơn khi các đối thủ đua nhau shopping cầu thủ xịn, còn đội bóng chủ sân Emirates vẫn đứng yên tại chỗ như tượng!
Sau trận hòa Leicester City cuối tuần trước, HLV Wenger đã than thở rằng trước khi nghĩ đến chuyện mua cầu thủ, Arsenal còn phải lo trả lương cho 600 cán bộ nhân viên đã. Lời giải thích này của ông thầy người Pháp không những không xoa dịu được nỗi lo của các fan, mà còn làm họ nổi giận hơn nữa luôn!
Thậm chí mới đây, một CĐV kiêm nhân viên của cửa hàng bán đồ lưu niệm Arsenal đã có hành động "bá đạo" bằng cách quyết định nghỉ việc để giúp CLB có tiền mua cầu thủ. Drama thật sự đây rồi!
Trong bức thư từ chức gửi Giám đốc bộ phận Jason Savage, anh này viết:
"22/8/2016
Jason Savage thân mến,
Xin hãy chấp nhận đơn xin nghỉ việc này của em ạ.
Là một fan cuồng của CLB, em thấy thật khó khăn khi phải thông báo quyết định này. Xin anh chấp nhận đề nghị trong vòng hai tuần tới nhé. Em sẽ làm đến hết ngày 9/9/2016.
Em đã có hai năm tuyệt vời tại cửa hàng của Arsenal. Với tư cách một CĐV, được làm việc cho CLB mình yêu thích quả là một công việc đáng mơ ước lắm!
Lý do em xin nghỉ việc xuất phát từ phát biểu của HLV Arsene Wenger về các nhân viên sau trận hòa Leicester City gần đây. Bào chữa cho việc không mua được cầu thủ bằng cách đổ lỗi cho việc phải trả lương 600 cán bộ nhân viên là một nỗi ô nhục thật sự.
Em nhận mức lương 7,2 bảng mỗi giờ, và làm việc 37,5 giờ mỗi tuần. Tổng cộng em nhận được 270 bảng mỗi tuần, và 14.040 bảng mỗi năm. Theo Walcott kiếm gấp 10 lần con số này chỉ trong 1 tuần thôi đó anh.
Hy vọng việc bớt đi lương của em sẽ tăng ngân quỹ cho đội bóng, và ngài Wenger sẽ được "giải phóng" tiền mặt để mua cầu thủ.
Em không muốn mình lại là gánh nặng của CLB.
Từ hôm nay số nhân viên của CLB sẽ giảm xuống còn 599, và cũng sẽ có thêm một người đứng xếp hàng nhận trợ cấp thất nghiệp nữa.
Chúc anh may mắn. Hy vọng anh có thể viết cho em một vài lời tốt đẹp để tìm một công việc mới.
Cảm ơn anh vì tất cả nhé!"
Hiện vẫn chưa rõ câu chuyện này có thật 100% hay không. Tuy nhiên, nó cũng phần nào cho thấy các fan thực sự đã hết kiên nhẫn với HLV Wenger rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn