Nhân viên Agribank Kon Tum vỡ nợ 47 tỷ đồng: Drama tự xưng chức to để lừa đảo?

Teen7625effe

New member
e423217b1031b66fc0ce.jpg


Ngày 3/4, sau khi thông tin bà Trần Thị Liễu (sống ở đường Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum) - nhân viên phòng tín dụng Agribank tỉnh Kon Tum tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên tới 47 tỷ đồng sau khi huy động để "đáo nợ ngân hàng" gây xôn xao, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với các bên liên quan để làm rõ drama này.

Vay tiền xài cá nhân chứ không phải đáo nợ cho khách hàng

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Ngọc Ân - Giám đốc Agribank Kon Tum - cho biết: "Vì bà Liễu đang trong thời gian nghỉ sinh (từ tháng 12/2012) nên sau khi bà này tuyên bố vỡ nợ, ngân hàng không có quyết định đình chỉ công việc".

Về thông tin bà Liễu tự xưng là phó trưởng phòng tín dụng của ngân hàng, ông Ân nói có thể "nó" xưng như vậy để câu trust từ những người cho vay tiền.

Ông Ân cho biết thêm, Agribank Kon Tum đã check kỹ sổ sách và không phát hiện việc bà Liễu đáo nợ cho khách hàng của ngân hàng. "Bà Liễu huy động vốn bên ngoài từ khi bắt đầu nghỉ sinh và sử dụng tiền cho mục đích cá nhân" - ông Ân cho hay.

4adeaf8f3c0c017a3f32.jpg


Theo thông tin ban đầu, bà Liễu vay tiền với lý do giúp doanh nghiệp đáo nợ ngân hàng. Nhưng thực tế số tiền này chủ yếu bà Liễu cho mấy người bạn là chủ doanh nghiệp của mình vay. Theo đó, hàng chục người đã được bà Liễu vay, với tổng số lên tới 47 tỷ đồng luôn!

Bà Phạm Thị Thu Ba (trú tại 324 Phan Chu Trinh, P. Quyết Thắng, TP.Kon Tum) là người cho bà Liễu vay nhiều nhất với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Theo nhiều nguồn tin, trong vụ việc này, nhiều cán bộ đương chức trong ngành ngân hàng cũng đã trót đưa tiền cho bà Liễu, nhưng giờ im re không lên tiếng.

Từ đại gia thành ở đợ - drama quá chảnh

Ông Trần Kim Đính (chồng bà Phạm Thị Thu Ba) cho biết, tổng số tiền 23,470 tỷ của gia đình ông cho bà Liễu vay 13 lần; tiền lãi là 2.300 đồng/1 triệu/ngày. Tối 2/4, khi các chủ nợ kéo đến nhà cha mẹ bà Liễu (số 69S - Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum) thì bà trốn không tiếp xúc. Gia đình ông bà Đính-Ba cũng bị liên đới theo sự cố này.

Rất nhiều chủ nợ đã kéo đến xiết nợ gia đình ông Đính. Hiện tại, gia đình ông Đính đã phải gán toàn bộ tài sản gồm đất đai, bán xe ôtô... để trả nợ cho các chủ nợ.

"Ngay cả căn nhà (số 234 Phan Châu Trinh) của chúng tôi đang ở cũng đã phải gán nợ cho người ta, nhưng người ta thương nên cho ở lại trong vài tháng" - ông Đính cho hay.

Lúc PV đến tìm hiểu sự tình tại gia đình, người nhà bà Ba cho biết, bà đang dẫn các chủ nợ đi gán nợ cho những người còn nợ tiền của bà. Cùng cảnh ngộ ông bà Đính-Ba, trên địa bàn Kon Tum còn có một số nạn nhân khác như bà Yến cho vay 7 tỷ, bà Giang cho vay 3 tỷ...

Ông Đính nhận định: "Có thể chủ ý xù nợ đã được chuẩn bị từ trước khi bà Liễu liên tục hỏi vay tiền mà không trả nợ cũ; khi số nợ tích lên nhiều thì tuyên bố xù nợ, công an cũng không thể bắt được vì đang nuôi con nhỏ".

Theo tin đồn, thời gian gần đây bà Liễu có mua nhà ở Sài Gòn và một căn nhà ở đường Lê Quý Đôn, nhưng cho người khác đứng tên. Chiêu thức cao tay quá đi!

Gia cảnh bà Liễu rất đàng hoàng, anh chị em đều là công chức nhà nước, chồng là Phó phòng tín dụng Ngân hàng Công Thương. Gia đình bà Liễu - sau sự việc, cũng đã đóng cửa và từ chối mọi cuộc gặp.

dab45fee8c51da17e73a.jpg


3bcbdf8e6a8de6db4fca.jpg


3347ec6392d33c23b23e.jpg


3afac7134da5e8cd62fc.jpg


2b514ba9044198a4c81d.jpg


39aa83ceeed81ef6386c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top