Nhân viên 39 tuổi dựng chuyện "con thất lạc của tỷ phú 700 BĐS", quét sạch tài khoản sếp nữ suốt 18 năm

BiNgok8403

New member
Chị em ơi, nghe câu chuyện này mà rùng mình luôn! Một bà chủ người Trung Quốc cứ tưởng mình đang giúp đỡ "bạn thân tri kỷ", ai ngờ đâu bị lừa sạch trơn suốt 18 năm trời Mãi đến khi vỹ nợ chồng chất mới tỉnh ngộ ra bộ mặt thật của "chị em ruột thịt" kia!

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006, lúc bà Lý mới lập công ty vệ sinh được đúng 3 năm. Thời điểm đó bà và ông xã cùng điều hành công ty, nhưng ông phải về quê chăm sóc người nhà, công ty lâm vào tình trạng thiếu người trầm trọng.

Đúng lúc "khó mà gặp dễ", Vương Yến – một chị 39 tuổi đến xin việc. Vì là người gốc Thượng Hải, thông thạo tiếng địa phương, lại khéo léo trong giao tiếp và phục vụ khách hàng nên bà Lý mê luôn, tuyển ngay không suy nghĩ! ✨

Vừa vào làm được mấy hôm, bà Vương Yến liền kể khổ rằng mình đang gặp khó khăn, không có chỗ ở. Thấy vậy, bà Lý dễ thương cho phép bà ấy ở lại luôn trong công ty.

Hồi đó công ty mới hoạt động, việc bận rộn vô cùng. Bà Lý nhiều khi không về nhà được, phải ngủ lại công ty luôn. Dần dần, hai người từ quan hệ sếp - nhân viên trở thành... "bạn tâm giao"

Mỗi tối ở văn phòng, hai người lại ngồi tâm sự, trò chuyện. Mối quan hệ "chị em ruột thịt" này lại chính là cơ hội để Vương Yến thực hiện màn lừa đảo kéo dài 18 năm đầy kinh hoàng!

Có lần bà Lý hỏi tại sao không có chỗ ở, Vương Yến liền bắt đầu kể về "thân thế bi thảm" của mình. Bà chia sẻ người mẹ ở Thượng Hải chỉ là mẹ nuôi, luôn đối xử tệ với mình nên phải ra ở riêng. Còn tiết lộ thêm gần đây mới phát hiện chuyện mình không phải con ruột. Drama quá trời drama!

Tiếp đó, Vương kể về "thân thế thật": bà là con ruột của một nữ tỷ phú đấy nhé! Nhưng mà mẹ nuôi đã cố tình che giấu sự thật, còn để con gái ruột của mình mạo danh bà Vương để nhận mẹ ruột nhằm chiếm đoạt toàn bộ gia sản. Nghe mà muốn xem phim luôn á!

Theo lời kể của Vương Yến, mẹ ruột của cô là tỷ phú khét tiếng, sở hữu hơn 700 căn nhà trên khắp Trung Quốc. Tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ luôn nha!

Mỗi ngày, cô Vương đều kể về câu chuyện "thân thế" của mình, chi tiết như một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Bị cuốn vào những lời kể ly kỳ ấy, bà Lý dần trở nên say mê, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy được lên kế hoạch cực kỹ.

Vài ngày sau, cô Vương đột ngột thông báo với bà Lý rằng vụ việc con gái nuôi giả danh để thừa kế tài sản đã bị police phát hiện, dẫn đến việc toàn bộ khối tài sản của mẹ ruột bị đóng băng. Lo lắng cho "người bạn thân", bà Lý không ngần ngại tìm cách hỗ trợ ngay!

Lợi dụng lòng tin đó, Vương Yến bắt đầu viện lý do "giúp mẹ ruột giải phóng tài sản bị đóng băng" để vay tiền từ bà Lý. Nghe mà thương quá đi!

Xuất phát từ sự cảm thông, bà Lý đã rút tiền tiết kiệm để giúp đỡ Vương Yến. Sau khi cho vay tiền, bà Lý liên tục nhận được những cuộc gọi từ "gia đình mẹ ruột" của bà Vương. Họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hứa hẹn sẽ đền đáp bằng một khoản hậu hĩnh.

Không chỉ vậy, bà Lý còn thường xuyên nhận được những món quà do "gia đình mẹ ruột" của Vương Yến gửi đến. Những điều này làm bà Lý càng thêm tin tưởng vào "người bạn thân" của mình. Kế hoạch chặt chẽ ghê!

778d21518545c5a900a5.png


Về sau, bà Lý còn rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm gia đình, tiền của công ty và đứng ra vay nợ để giúp đỡ Vương Yến, tổng số tiền lên đến hàng triệu nhân dân tệ luôn nha! Choáng váng!

Mãi đến năm 2018, một cuộc gọi đòi nợ đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên của gia đình bà Lý. Người đòi nợ yêu cầu thu hồi các tài sản, bao gồm cả nhà cửa của bà. Chính lúc này, con trai bà Lý - anh Quản Dũng, mới phát hiện sự việc.

Dưới sự yêu cầu quyết liệt của con trai, bà Lý buộc phải đuổi Vương Yến khỏi công ty. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tháng sau, Vương lại quay trở lại và tiếp tục thuyết phục bà Lý tin tưởng mình. Trời ơi, trò gì mà kiên trì vậy!

Đến năm 2023, vì không chịu nổi áp lực từ các khoản nợ chồng chất, bà Lý bị bệnh nặng và phải nhập viện. Lúc này, Quản Dũng mới phát hiện bà Vương đã trở lại và mẹ mình vẫn tiếp tục cho vay tiền.

Dưới những lời khuyên can của con trai, bà Lý mới quyết định báo police! ‍♀️

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện những gì bà Vương kể đều do cô ta dựng nên, khoản tiền lừa đảo được dùng cho các khoản chi tiêu cá nhân. Sốc nặng! ‍

acdd261ed2514bf0c879.png


Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vương Yến cuối cùng cũng phải thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Hiện Vương Yến đã bị bắt giữ và bị tạm giam với tội danh lừa đảo. Đúng là "ăn cháo đá bát" level max!

Câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh cho mọi người: dù quan hệ thân thiết đến đâu cũng cần phải giữ cảnh giác, đặc biệt khi liên quan đến tiền bạc nhé! Đừng vì lòng tin mà mất cả gia tài như bà Lý này!

Theo Baidu

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top