Nói đến truyện Kim Dung, ai cũng nhớ ngay những nhân vật "khổ mồ côi" từ bé, mất cha mất mẹ, lận đận muôn đời rồi mới "lên đời" thành cao thủ đỉnh cao.
Chính những màn "vượt khó" này mới tạo nên sức hút cực mạnh cho vũ trụ kiếm hiệp của ông. Nhưng giữa đám "khổ chủ" đó, vẫn có một ngoại lệ hiếm hoi được "mở hàng" từ đầu, đó chính là Vô Nhai Tử trong Thiên Long Bát Bộ.
Nếu xét về điểm xuất phát thì Vô Nhai Tử đúng là nhân vật "may mắn nhất server" trong vũ trụ Kim Dung luôn á. Ông này là đệ tử của phái Tiêu Dao - môn phái thần bí xịn sò bậc nhất giang hồ, lại còn là đệ tử thứ hai của Tiêu Dao Tử - vị sư phụ có võ công gần như "siêu phàm" rồi. Với thiên phú đỉnh cao cộng thêm skill được truyền từ sư phụ, Vô Nhai Tử sớm trở thành một trong những cao thủ top đầu võ lâm.
Không chỉ "xịn" về võ công và địa vị, Vô Nhai Tử còn được bao vây bởi hai "chị đẹp" cực phẩm. Cả Thiên Sơn Đồng Mỗ lẫn Lý Thu Thủy - hai nữ đệ tử nổi tiếng của phái Tiêu Dao - đều mê ông "điên đảo". Cả hai đều xinh đẹp tuyệt trần, võ công "xịn sò" và có ảnh hưởng cực lớn trong giang hồ.
Thế nhưng đây cũng là lúc bi kịch bắt đầu. Thiên Sơn Đồng Mỗ yêu Vô Nhai Tử thật lòng và sâu đậm, nhưng cuối cùng ông lại chọn Lý Thu Thủy . Drama này khiến hai chị đẹp "cạch mặt" nhau hàng chục năm không hòa giải được. Sau khi cưới, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy từng có thời gian hạnh phúc, thậm chí còn có con gái.
Nhưng mà plot twist đến rồi! Cuộc hôn nhân dần "tan vỡ" khi Vô Nhai Tử bị "ám ảnh" bởi một bức tượng ngọc khắc hình mỹ nhân, đến nỗi "lạnh nhạt" với vợ. Sự thờ ơ này khiến Lý Thu Thủy ngày càng bực mình. Cuối cùng, bà ta bí mật "bắt tay" với Đinh Xuân Thu để "phản dame" chồng luôn.
Trong biến cố đó, Vô Nhai Tử bị Đinh Xuân Thu đánh "trọng thương", rơi xuống vực và trở thành "phế nhân" . Từ một cao thủ đỉnh cao, ông phải sống nhiều năm cô độc, lặng lẽ "farm" sinh mạng và chờ người kế thừa. Mãi đến khi gặp Hư Trúc, Vô Nhai Tử mới "drop" toàn bộ nội lực cùng y bát, khép lại cuộc đời đầy tiếc nuối.
Nhìn lại thì Vô Nhai Tử gần như có "full buff" mà một người giang hồ mơ ước: thiên phú hiếm có, môn phái xịn, võ công "imba", danh vọng cùng hai mỹ nhân tuyệt sắc. Thế nhưng, ông lại tự tay "throw game" chỉ vì những lựa chọn trong tình cảm và sự chìm đắm vào chấp niệm của bản thân.
Theo góc nhìn của fan truyện, bi kịch của Vô Nhai Tử không phải vì "số đen" mà do chính cách ông "xử lý" tình cảm. Một người có trong tay "bộ bài thần" vẫn có thể "thua tan tác" nếu không biết quý trọng những gì mình đang có.
Nguồn: saostar.vn