Chắc hẳn anh em nào từng đọc Tam Quốc hay chơi game chiến thuật cũng từng nghe câu "Nhân trung Lữ Bố, Mã trung Xích Thố" rồi đúng không nào?
Câu này nghe thì ngầu lòi nhưng ý nghĩa sâu xa lắm đó! Nói về con người thì Lữ Bố là số 1, nói về ngựa chiến thì Xích Thố là best of the best. Tóm lại là combo "tướng giỏi + ngựa xịn" = bất bại luôn á!
Lữ Bố hồi đó mạnh đến nỗi ai cũng phải respect, cầm phương thiên kích đánh không ai địch nổi. Còn Xích Thố thì là con ngựa huyền thoại - chạy nhanh như gió, bền bỉ vô đối. Gắn hai cái tên này vào một câu là hiểu ngay đỉnh cao rồi!
Thời nay meme câu này cũng viral lắm, người ta hay thêm vào kiểu "Không trung Kuwait" (máy bay chiến đấu xịn của Kuwait) để troll cho vui. Văn hóa meme là phải sáng tạo mà!
Nói chung là câu này vừa cool vừa có chiều sâu lịch sử, xứng đáng là một trong những câu thoại huyền thoại nhất mọi thời đại rồi!
Nguồn: tinhte.vn
Câu này nghe thì ngầu lòi nhưng ý nghĩa sâu xa lắm đó! Nói về con người thì Lữ Bố là số 1, nói về ngựa chiến thì Xích Thố là best of the best. Tóm lại là combo "tướng giỏi + ngựa xịn" = bất bại luôn á!
Lữ Bố hồi đó mạnh đến nỗi ai cũng phải respect, cầm phương thiên kích đánh không ai địch nổi. Còn Xích Thố thì là con ngựa huyền thoại - chạy nhanh như gió, bền bỉ vô đối. Gắn hai cái tên này vào một câu là hiểu ngay đỉnh cao rồi!
Thời nay meme câu này cũng viral lắm, người ta hay thêm vào kiểu "Không trung Kuwait" (máy bay chiến đấu xịn của Kuwait) để troll cho vui. Văn hóa meme là phải sáng tạo mà!
Nói chung là câu này vừa cool vừa có chiều sâu lịch sử, xứng đáng là một trong những câu thoại huyền thoại nhất mọi thời đại rồi!
Nguồn: tinhte.vn