Nhắn tin với "em gái" trên Facebook, anh trai mất trắng 400 triệu đồng

ChangCoco2190

New member
fece60866de8b0e6c1c3.jpg


Cứ tưởng em gái nhắn tin nhờ chuyển tiền qua Facebook, ai ngờ anh trai đã 6 lần chuyển khoản vào 2 tài khoản ngân hàng "lạ hoắc" với tổng số tiền lên tới 400 triệu đồng. Plot twist: sập bẫy lừa đảo trên mạng rồi các bạn ơi!

Ngày 3/6, anh Dương Trường Giang (sinh năm 1981, ở thôn 6 - xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã lên tiếng với Báo Người Lao Động về việc mình trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo qua Facebook, khiến bay màu 400 triệu đồng.

5c62da9f7923b349d2a6.jpg


Anh Giang cho biết có người em gái tên là Dương Thị Thùy Dung (sinh năm 1989) - tài khoản Facebook "Nhung Dương" đang làm việc tại Cộng hòa Séc theo diện xuất khẩu lao động. Do ở xa nên hai anh em thường xuyên nhắn tin tâm sự qua Messenger.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 2/6, vừa ngủ dậy, anh Giang bất ngờ nhận được tin nhắn từ Facebook của em gái hỏi thăm sức khỏe. Sau đó, "em gái" này nhờ anh Giang chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ tên Hoàng Yến Nhi - Ngân hàng Á Châu (ACB); STK: 246... để giải quyết việc riêng.

Tưởng là em gái thật, anh Giang đã chuyển luôn 25 triệu đồng. Chỉ vài phút sau, đối tượng tiếp tục nhờ chuyển thêm 3 lần nữa vào cùng tài khoản đó với số tiền lần lượt là 45 triệu đồng, 65 triệu đồng và 80 triệu đồng. Tổng cộng 215 triệu đồng luôn!

Để tạo lòng tin, đối tượng này còn sử dụng ngôn ngữ và cách xưng hô y hệt như chị Dung và anh Giang thường trao đổi với nhau. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhờ chuyển thêm 2 lần nữa (100 triệu đồng và 85 triệu đồng) qua tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); STK: 9336... - cũng mang tên Hoàng Yến Nhi.

Chỉ trong buổi sáng, anh Dương Trường Giang đã 6 lần giao dịch qua ứng dụng Mobile Banking chuyển vào tài khoản của 2 ngân hàng ACB và Vietcombank đều mang tên Hoàng Yến Nhi với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Mãi đến 10 giờ 46 phút, anh Giang mới nhận được tin nhắn từ Facebook "Nhung Dương" với nội dung: "Eng ơi Facebook tui bị hack, ai nhắn gì thì đừng tin nha". Lúc này, trực tiếp liên lạc nói chuyện với em gái, anh Giang mới vỡ lẽ mình đã sập bẫy lừa của đối tượng xấu.

Anh Giang cho biết 400 triệu đồng là số tiền anh vừa vay ngân hàng để thanh toán tiền vật liệu, công thợ vì đang xây dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình. Tuy nhiên, chưa kịp chi trả thì bị đối tượng xấu dùng "chiêu trò" lừa tiền khiến cả gia đình anh như "ngồi trên đống lửa".

Nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo sự việc với Công an xã Đồng Trạch.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Khắc Huy - Trưởng Công an xã Đồng Trạch - xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo tố giác tội phạm của anh Dương Trường Giang và tiến hành các bước xác minh sơ bộ ban đầu. Sau đó, công an địa phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá nhiều vụ án, khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Mới đây, hôm 20/5, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, bắt giam Lê Thị Thu Chi (sinh năm 2001, ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã "hack" Facebook rồi mượn danh chủ tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của một nạn nhân ở địa bàn phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

04a2d70d393b0525433f.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top