Vào khoảng 2h sáng ngày 19/8, drama căng đét diễn ra tại tổ 36B, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Nguyễn Đức Hiếu đã dùng dao đâm trọng thương người hàng xóm chỉ vì anh ta muốn sang uống nước chè với vợ mình vào đêm hôm khuya khoắt.
Plot twist đáng chú ý nhất: anh Lượng vẫn nghĩ anh Hiếu đang ở trong tù nên mới dám "thả thính" như vậy. Ai ngờ Hiếu đã ra tù từ sáng 18/8 mà Lượng không hề hay biết. Ối giời ơi!
Theo lời kể của người dân sống xung quanh thì lúc đó đột nhiên nghe tiếng la hét ở ngôi nhà 364, trục đường đại lộ Nguyễn Thái Học. Khi tới nơi, mọi người phát hiện thấy anh Đào Xuân Lượng, sinh năm 1983, trú tại tổ 16A, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (ở đối diện với nhà vợ chồng Hiếu) bị thương và có máu chảy phía dưới bụng.
Khi công an phường Hồng Hà tới hiện trường, nguyên nhân vụ việc được xác định rõ ràng: Vì người vợ đi học ở Việt Trì – tỉnh Phú Thọ, ở nhà một mình nên anh Lượng đã lấy điện thoại nhắn tin cho chị Lê Tuyết Nhung, sinh năm 1980 (là vợ của Hiếu) với nội dung "em ở nhà một mình buồn quá, chị mở cửa cho em sang uống nước chè".
Nhưng lúc đó chị Nhung đã ngủ say, Hiếu (là chồng chị Nhung) thấy tin nhắn đến máy điện thoại của vợ thì liền nhắn lại với nội dung "chị mở cửa rồi, em sang đi". Một lúc sau Lượng sang nhà chị Nhung thì bất ngờ bị Hiếu rút dao đâm thủng bụng luôn.
Anh Lượng được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng bị thương nặng ở thận và đứt gân tay trái.
Nguồn: soha.vn
Plot twist đáng chú ý nhất: anh Lượng vẫn nghĩ anh Hiếu đang ở trong tù nên mới dám "thả thính" như vậy. Ai ngờ Hiếu đã ra tù từ sáng 18/8 mà Lượng không hề hay biết. Ối giời ơi!
Theo lời kể của người dân sống xung quanh thì lúc đó đột nhiên nghe tiếng la hét ở ngôi nhà 364, trục đường đại lộ Nguyễn Thái Học. Khi tới nơi, mọi người phát hiện thấy anh Đào Xuân Lượng, sinh năm 1983, trú tại tổ 16A, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (ở đối diện với nhà vợ chồng Hiếu) bị thương và có máu chảy phía dưới bụng.
Khi công an phường Hồng Hà tới hiện trường, nguyên nhân vụ việc được xác định rõ ràng: Vì người vợ đi học ở Việt Trì – tỉnh Phú Thọ, ở nhà một mình nên anh Lượng đã lấy điện thoại nhắn tin cho chị Lê Tuyết Nhung, sinh năm 1980 (là vợ của Hiếu) với nội dung "em ở nhà một mình buồn quá, chị mở cửa cho em sang uống nước chè".
Nhưng lúc đó chị Nhung đã ngủ say, Hiếu (là chồng chị Nhung) thấy tin nhắn đến máy điện thoại của vợ thì liền nhắn lại với nội dung "chị mở cửa rồi, em sang đi". Một lúc sau Lượng sang nhà chị Nhung thì bất ngờ bị Hiếu rút dao đâm thủng bụng luôn.
Anh Lượng được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng bị thương nặng ở thận và đứt gân tay trái.
Nguồn: soha.vn