MunKute2700
New member
Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới nóng hổi nhé mọi người ơi!
Sáng ngày 15/9/2025, Công an xã Bình Minh, TP. Hà Nội đã giải cứu kịp thời một nữ sinh khỏi bẫy "bắt cóc online" siêu kinh điển.
Chuyện là vào buổi sáng cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo từ gia đình cháu Đ (SN 2007; sinh viên Đại học) về việc cháu đi khỏi nhà từ chiều ngày 14/9/2025. Đến sáng ngày 15/9/2025, cháu Đ liên tục nhắn tin và gọi điện cho mẹ báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được "thả" về. Nghe sao mà rùng mình quá đi!
Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã hành động cực nhanh để xác minh và tổ chức tìm kiếm cháu Đ. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ (đúng là tốc độ ánh sáng luôn), Công an xã Bình Minh đã tìm được cháu tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Hưng.
Cháu Đ kể lại rằng bị một đối tượng gọi điện xưng là cán bộ Công an, thông báo cháu có liên quan đến vụ án ma túy (wtf?! ) và yêu cầu cháu phải đi đến một nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng, không được liên hệ với người nhà.
Sau đó, đối tượng còn chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của cháu rồi nhắn tin cho gia đình yêu cầu phải chuyển số tiền 150 triệu đồng mới cho về. Thủ đoạn tinh vi đáng sợ thật sự! Cán bộ Công an xã Bình Minh đã tuyên truyền cho cháu về thủ đoạn lừa đảo và động viên cháu bình tĩnh, không được làm theo yêu cầu của các đối tượng.
Xúc động khi đón được con an toàn trở về, gia đình cháu đã viết thư cảm ơn Công an xã Bình Minh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân. Đúng là những anh hùng thầm lặng!
Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng là cơ quan Công an. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu "bắt cóc online", người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu đồng thời báo ngay cho Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Nguồn: soha.vn
Sáng ngày 15/9/2025, Công an xã Bình Minh, TP. Hà Nội đã giải cứu kịp thời một nữ sinh khỏi bẫy "bắt cóc online" siêu kinh điển.
Chuyện là vào buổi sáng cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo từ gia đình cháu Đ (SN 2007; sinh viên Đại học) về việc cháu đi khỏi nhà từ chiều ngày 14/9/2025. Đến sáng ngày 15/9/2025, cháu Đ liên tục nhắn tin và gọi điện cho mẹ báo phải chuyển 150 triệu đồng mới được "thả" về. Nghe sao mà rùng mình quá đi!
Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã hành động cực nhanh để xác minh và tổ chức tìm kiếm cháu Đ. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ (đúng là tốc độ ánh sáng luôn), Công an xã Bình Minh đã tìm được cháu tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Hưng.
Cháu Đ kể lại rằng bị một đối tượng gọi điện xưng là cán bộ Công an, thông báo cháu có liên quan đến vụ án ma túy (wtf?! ) và yêu cầu cháu phải đi đến một nhà nghỉ, tự nhốt mình trong phòng, không được liên hệ với người nhà.
Sau đó, đối tượng còn chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của cháu rồi nhắn tin cho gia đình yêu cầu phải chuyển số tiền 150 triệu đồng mới cho về. Thủ đoạn tinh vi đáng sợ thật sự! Cán bộ Công an xã Bình Minh đã tuyên truyền cho cháu về thủ đoạn lừa đảo và động viên cháu bình tĩnh, không được làm theo yêu cầu của các đối tượng.
Xúc động khi đón được con an toàn trở về, gia đình cháu đã viết thư cảm ơn Công an xã Bình Minh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân. Đúng là những anh hùng thầm lặng!
Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng là cơ quan Công an. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu "bắt cóc online", người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu đồng thời báo ngay cho Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Nguồn: soha.vn