MunPho1123
New member
"Hôm nay là ngày của con, hãy tận hưởng mọi thứ về nó. Cười và khóc. Hãy hạnh phúc và tự tin" - lời nhắn gửi từ người cha khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt
Freya Rosati (32 tuổi) đến từ Buckinghamshire, Anh, vừa nhận được món quà cưới xúc động nhất đời: một lá thư từ ba cô - người đã ra đi cách đây tròn 20 năm rồi. Freya chia sẻ rằng cô cảm nhận được tình yêu đong đầy trong từng dòng chữ, khiến cô như được gặp lại ba trong khoảnh khắc trọng đại nhất cuộc đời mình.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2002, khi ba Freya - ông Philip Hargreaves, một chủ quán rượu - thường xuyên bị khó tiêu. Sau khi đi khám, ông được chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối với thời gian sống còn lại chỉ 6 tháng
Freya tâm sự mình luôn là "con cưng" của ba. Hai cha con làm mọi thứ cùng nhau: ba đưa đi học nhảy, chơi game, xem phim... Biết rằng thời gian bên con gái đã không còn nhiều, ông quyết định viết 9 lá thư để gửi đến cô trong suốt cuộc đời.
Tám lá thư đầu tiên được gửi vào các ngày sinh nhật của Freya (cho đến năm cô 18 tuổi, rồi sinh nhật 21), và lá thư cuối cùng - quan trọng nhất - dành cho ngày cưới của cô.
Ba qua đời năm 53 tuổi khi Freya mới 11 tuổi. Đến ngày cô kết hôn với Michael - tình yêu đời mình, mẹ cô là bà Theresa (68 tuổi) đã đọc to bức thư trong buổi lễ. Bà chia sẻ rằng chính bà đã động viên chồng viết những lá thư này. Đó là cách tuyệt vời nhất để ba Freya "có mặt" trong ngày trọng đại, như một bài phát biểu cảm động của "bố cô dâu" vậy
Bà Theresa kể lại: "Khi anh ấy bị bệnh nặng, tôi đã mua sẵn những tấm thiệp và giúp anh viết chúng cho con gái. Hôm nay tôi có lá thư cuối cùng cho Freya, và con muốn chia sẻ với mọi người để ba cũng ở đây cùng con trong ngày đặc biệt này".
Nội dung lá thư thật đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Freya khẳng định mình sẵn sàng đối mặt mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình
"Bố ước gì có thể đứng cạnh con, làm người cha đáng tự hào nhất thế giới, để dẫn con đến với người đàn ông con yêu thương và đến chương tiếp theo trong cuộc đời con. Hôm nay là ngày của con, hãy tận hưởng mọi thứ về nó. Cười và khóc. Hãy hạnh phúc và tự tin.
Đối mặt với mọi thứ một cách toàn diện. Sau đó, các con sẽ thành công trong cuộc sống cùng nhau. Con đã cho bố những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời bố bằng khiếu hài hước, sự thông minh, sự hiểu biết và sự quan tâm của con. Đừng bao giờ thay đổi. Yêu con mãi mãi. Từ bố".
Không chỉ có lá thư, ba Freya còn để lại chiếc vòng cổ kim cương để cô đeo trong ngày cưới. Freya tin rằng ba đang rất tự hào về cô ở đâu đó
Cô chia sẻ: "Bố tôi chắc chắn sẽ thích đám cưới này lắm - chỉ cần nghe những lời của ông, tôi có thể tưởng tượng ông sẽ nói những điều đó với tôi".
Nguồn: soha.vn