Tự nhiên inbox nhảy thông báo từ VIB mà chẳng hiểu sao, thật giả lẫn lộn nên e dè không dám bấm vào luôn
Thôi hủy đi cho rồi, 4 lần dùng phòng chờ với điều kiện chi tiêu 60 triệu ở nước ngoài. Sắp bị nó thu 32$ mà hồi mở thẻ thì không có điều kiện này đâu nhé
"Bấm cũng được, miễn là không đăng nhập gì hết" - có người góp ý vậy đó.
Một bạn khác chia sẻ: "Mình cũng mới nhận được. Cùng với những thứ khác trong quá trình dùng, cảm giác đăng ký thẻ tín dụng của bank này là sai lầm lớn nhất của mình trong vài năm qua. Không bấm, cho nó hủy thẻ luôn cho rồi." Nghe mà thấy hơi cay đắng nhỉ
Có ý kiến khác lại nói: "Nhiều khi người khác dùng email của bạn để tạo tài khoản, bữa mình mới bị bên BIDV xong." Ủa hoá ra còn trường hợp này nữa à?
Nhưng plot twist là: Cái mail này gửi từ VIB chính chủ đó các bạn ơi!
Nguồn: tinhte.vn