Cùng nhìn lại những lần đại diện Việt Nam mình "xịt ngòi" đáng tiếc tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nha các bạn ơi!
Hoàng My tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011 - Nỗ lực hết mình nhưng vẫn "rớt đài"
Á hậu Việt Nam 2010 ban đầu không được ủng hộ lắm khi đại diện nước nhà thi Miss Universe. Nhưng mà sau 4 tháng tập luyện "khổ công", Hoàng My đã lột xác với body săn chắc, gợi cảm và adapt cực nhanh khi sang Brazil
Nhiều chị đại như Hương Giang, Hà Anh, Trúc Diễm... cùng đông đảo khán giả đều khen ngợi và đánh giá cao Hoàng My là đại diện xuất sắc nhất từng đi thi quốc tế của Việt Nam luôn đó!
Tuy nhiên cuối cùng thì... Hoàng My vẫn không lọt top 16 Mặc dù vậy, khán giả vẫn công nhận nỗ lực của cô nàng. "Mổ xẻ" nguyên nhân thì có 3 điểm: thể hình hơi nhỏ so với dàn thí sinh Miss Universe, đối thủ châu Á năm đó quá mạnh, và kỹ năng catwalk của đại diện Việt Nam vẫn chưa thực sự tự tin lắm.
Kiều Khanh tại Hoa hậu Thế giới 2010 - Quá "hiền" giữa rừng đối thủ
Cô nàng Việt kiều Đức này từng được yêu mến cực kỳ ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ vượt xa thành tích của Hương Giang năm trước đó luôn! Vì ngoài nhan sắc xinh đẹp, cao 1m76, Kiều Khanh còn giỏi tiếng Anh nữa cơ (điều mà nhiều đại diện VN trước đó chưa làm được)
Thế nhưng kết quả là Kiều Khanh không lọt được top 25 vòng bán kết Miss World 2010 Lý do được chỉ ra là thời gian chuẩn bị quá ít, trang phục không nổi bật, và theo lời chuyên gia thì cô nàng 19 tuổi này quá "lành", không biết dùng "chiêu" để nổi bật như các nhan sắc khác.
Hoàng Yến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009 - Body "bốc lửa" nhưng thiếu biểu cảm
Khác với Hoàng My, ngay khi được chọn đi thi Miss Universe 2009 tại Bahamas, Hoàng Yến đã được khán giả ủng hộ nhiệt tình cực kỳ luôn!
Cô được đánh giá cao vì hội tụ đủ yếu tố cho Miss Universe: ngoại hình bốc lửa và catwalk hoàn hảo (làm người mẫu hàng đầu mà). Các website chuyên theo dõi hoa hậu như Missosology, Global Beauties cũng rate cao Hoàng Yến, làm ae kỳ vọng lắm đó
Thế nhưng... đại diện VN vẫn phải về tay trắng! Nguyên nhân là cô thiếu biểu cảm, luôn giữ vẻ lạnh lùng kiểu "siêu mẫu" quá. Thêm nữa là tiếng Anh chưa tốt nên còn rụt rè, không gây được ấn tượng trong các hoạt động bên lề của cuộc thi.
Diễm Hương tại Hoa hậu Trái đất 2010 - Lợi thế sân nhà nhưng vẫn "fail"
Là đại diện nước chủ nhà tại Miss Earth 2010, Diễm Hương được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện hơn là chỉ lọt top 14. Lý do thì có hai: một là cô có gương mặt xinh tươi đúng "chất" Miss Earth, hai là cô còn đoạt giải Miss Bikini của cuộc thi nữa kìa!
Nhưng mà Diễm Hương chỉ dừng lại ở top 14 thôi. Một số người đồng hành nhận xét đại diện VN còn thiếu kinh nghiệm trong ứng xử và giao lưu với thí sinh các nước khác. Ngoài ra, cô cũng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi này, khi dùng lại nhiều outfit từng mặc ở Hoa hậu Thế giới người Việt rồi.
Nguồn: soha.vn