Uyển Dung - vị hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh, sở hữu visual xinh xỉu và tài năng đỉnh của chóp Thế nhưng số phận cứ trolling bà liên tục, cuộc đời gắn liền với drama và nỗi đau không hồi kết.
Uyển Dung là một cô gái xinh đẹp từ thuở nhỏ. Ngay từ bé, bà đã được mọi người yêu mến nhờ visual và tài năng vượt trội
Hơn nữa, nhan sắc trời ban lại trở thành gánh nặng lớn nhất của Uyển Dung Vẻ đẹp nổi bật khiến nhiều người ghen tị và tranh giành, bà phải sống trong cung cấm đầy toan tính và thận trọng từng li từng tí. Cuối cùng, khi triều đại nhà Thanh sụp đổ, bà buộc phải từ bỏ địa vị và tôn nghiêm, rời khỏi Tử Cấm Thành và bắt đầu cuộc sống lưu vong đầy gian truân.
Bà từng có trong tay quyền lực và sắc đẹp, nhưng số phận lại an bài cho bà một kết cục cô độc Vậy Uyển Dung rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào? Sau khi xem những bức ảnh cũ hiếm có này, bạn sẽ hoàn toàn hiểu vì sao mọi người khen nức nở!
Sinh ra trong gia tộc Quách Bố La, Uyển Dung đã định sẵn sẽ sống một cuộc đời bị ràng buộc bởi những quy tắc phong kiến. Tuy nhiên, cha bà - Quách Bố La Vinh Nguyên, lại là một người khác biệt hẳn. Ông không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà còn chịu ảnh hưởng của văn minh phương Tây, sở hữu tư duy mở. Vinh Nguyên chủ trương nam nữ bình đẳng và tin rằng con gái cũng nên được đi học.
Vào thời điểm đó, đây là một tư tưởng vô cùng tiến bộ luôn! Tuy nhiên, Vinh Nguyên không hề thay đổi quan điểm vì những lời bàn tán của người đời. Ngược lại, ông còn truyền đạt tư tưởng này cho con gái mình, giúp bà trở thành một người phụ nữ có kiến thức và tầm nhìn rộng. Uyển Dung được hưởng một nền giáo dục đỉnh cao so với những người cùng thời. Bà không chỉ học tiếng Hán, tiếng Mãn mà còn được tiếp cận với kiến thức phương Tây. Bà thông minh, lanh lợi, rất được cha mẹ yêu thương và khen ngợi
Tư tưởng tiến bộ của Vinh Nguyên cũng được những người cùng thời tôn trọng và ngưỡng mộ, nó cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của Uyển Dung. Trong xã hội phong kiến cũ kỹ và bảo thủ, bà đã trở thành một người phụ nữ dám theo đuổi tri thức và tự do. Những điều này đã đặt nền móng vững chắc cho số phận tương lai của bà.
Thời gian trôi qua, Uyển Dung dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và đoan trang. Mặc dù rất yêu thương con gái, nhưng Vinh Nguyên hiểu rõ rằng trong xã hội phong kiến, số phận của người phụ nữ là phải lấy chồng. Vì vậy, khi vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh - Phổ Nghi - đến tuổi lập gia đình, Vinh Nguyên cũng bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của con gái mình.
Tuy nhiên, là một người có tư tưởng phương Tây, Vinh Nguyên biết rằng cung đình là nơi đầy thị phi, không phải là nơi thích hợp cho con gái sinh sống. Ông hiểu rõ số phận này sẽ khiến con gái mất đi tự do. Nhưng trong xã hội phong kiến đó, không ai có thể trốn tránh số phận, chỉ có thể chọn cách tuân theo thôi Quá trình tuyển phi của hoàng gia nghiêm ngặt cực kỳ.
Từ những ứng cử viên được tuyển chọn trên cả nước, sau nhiều vòng khảo hạch và sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại 4 người xuất sắc nhất. Những người này đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có học thức uyên thâm và tài năng hơn người. Là một tiểu thư quý tộc bình thường, làm sao để Uyển Dung nổi bật trong cuộc tuyển chọn này?
Cả Vinh Nguyên và Uyển Dung đều hiểu rằng, chỉ có nỗ lực học tập không ngừng mới có thể giành chiến thắng trong cuộc thi này. Do đó, Uyển Dung bắt đầu cày cuốc học tập văn hóa và nghệ thuật phương Tây, không ngừng nâng cao học thức và tài năng của mình Bà tinh thông cầm kỳ thi họa, lại nói tiếng Anh lưu loát, điều này đã giúp bà trở thành một nhân tố bất ngờ trong cuộc tuyển chọn phi tần.
Cuối cùng, sau nhiều vòng tuyển chọn và so sánh, hoàng đế đã chọn Uyển Dung làm hoàng hậu. Vinh Nguyên cũng rất vui mừng, ông biết rằng con gái mình sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc.
Có thể nói, cha của Uyển Dung đã dốc hết sức lực để gả con gái mình vào hoàng tộc, mong muốn con gái có được hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Uyển Dung được chọn làm hoàng hậu, số phận của bà đã được định sẵn là một bi kịch rồi Là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, Phổ Nghi phải đối mặt với tình hình chính trị vô cùng khó khăn. Ông cần một hậu cung vững chắc để hỗ trợ, và Uyển Dung, với tư cách là hoàng hậu, đã gánh vác trọng trách này. Tuy nhiên, cung đình thời bấy giờ đầy rẫy những mưu mô, tranh giành quyền lực. Sắc đẹp và trí tuệ của Uyển Dung lại trở thành nguyên nhân khiến bà bị cô lập và bài xích. Dù Uyển Dung luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng những nỗ lực của bà đã không được Phổ Nghi và các thái giám khác công nhận.
Hoàn cảnh của Uyển Dung ngày càng nguy hiểm, người thân và bạn bè của bà lần lượt bị buộc rời khỏi cung, thậm chí bị xử tử. Cuối cùng, Uyển Dung buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành, kết thúc cuộc sống trong cung cấm. Số phận đã an bài cho bà trở thành một trong những hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử, và người cha Vinh Nguyên cũng không thể thay đổi được số phận bi thảm của con gái mình. Có lẽ ông sẽ hối hận về quyết định của mình, nhưng trong thời đại đó, có lẽ ông cũng chỉ có thể làm như vậy. Đó là chuyện sau này rồi. Nhưng bây giờ, hãy cùng quay ngược thời gian, trở về đêm tân hôn định mệnh của Uyển Dung.
Đêm tân hôn, Uyển Dung e ấp, hai má ửng hồng. Để lấy lòng bà, Phổ Nghi không chỉ tặng bà một bộ trang sức xịn xò mà còn tự tay viết tặng bà một bài thơ Nhìn bài thơ chứa chan tình cảm, lòng Uyển Dung dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Những ngày tháng sau hôn lễ, Uyển Dung dần thích nghi với cuộc sống trong cung, bà nỗ lực học tập lễ nghi, văn hóa và chính trị, trở thành trợ thủ đắc lực của Phổ Nghi. Phổ Nghi cũng hết mực yêu chiều bà, dù bà không sinh được con nối dõi nhưng tình yêu của ông dành cho Uyển Dung ngày càng sâu đậm.
Tuy nhiên, số phận thường không như ý muốn, đặc biệt là trong thời buổi loạn lạc. Cuối thời nhà Thanh, các quân phiệt phương Bắc như Phùng Ngọc Tường đã liên kết lật đổ chính quyền của Phổ Nghi, buộc ông phải rời khỏi hoàng cung. Uyển Dung cũng buộc phải rời xa nơi mình từng gắn bó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến Uyển Dung không kịp thu dọn hành lý, chỉ có thể mang theo vài bộ quần áo rồi vội vã rời đi. Cuộc hôn nhân của bà và Phổ Nghi cũng tan vỡ trong cuộc chính biến này
Việc Uyển Dung nghiện thuốc phiện đã đẩy cuộc đời bà vào bóng tối. Bà dần chìm đắm trong cơn mê, mỗi ngày đều phải dùng thuốc để thỏa mãn cơn nghiện. Chứng kiến sự thay đổi của Uyển Dung, Phổ Nghi vô cùng đau khổ, ông không thể tiếp tục yêu bà nữa.
Sự sa ngã của Uyển Dung khiến Phổ Nghi vừa bất lực vừa đau lòng Ông từng yêu bà say đắm, nhưng giờ đây ông không thể chấp nhận sự thay đổi của bà, khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Phổ Nghi bắt đầu xa lánh Uyển Dung, thậm chí không còn cùng bà dùng bữa tối, chỉ lạnh lùng nhìn bà hút thuốc phiện bên cạnh.
Càng lún sâu vào thuốc phiện, sức khỏe của Uyển Dung càng suy kiệt. Bà trở nên gầy yếu, sống như một cái xác không hồn. Phổ Nghi cũng dần chán ghét người vợ như vậy. Trong khoảng thời gian cô độc và tuyệt vọng này, Uyển Dung đã quan hệ với một người lính gác của Phổ Nghi và sinh ra một đứa con gái. Phổ Nghi khi biết chuyện đã vô cùng phẫn nộ, ra lệnh thiêu sống đứa bé Còn Uyển Dung bị Phổ Nghi giam cầm trong phòng, mỗi ngày đều chìm trong đau khổ, nước mắt như mưa. Uyển Dung dần mất đi lý trí, tinh thần ngày càng bất ổn. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, bà bị bắt giam và trải qua những năm tháng cuối đời đầy bi thảm.
Vẻ đẹp và khí chất của Uyển Dung từng làm say đắm biết bao người trong cung đình. Nhan sắc trời phú của bà khiến ai cũng phải trầm trồ
Nguồn: soha.vn