ThíchThìNhích
New member
Loạt ảnh mới tại Nhật Bản cho thấy sự lão hóa đáng sợ của hoàng tử mắt buồn Park Yoo Chun - từng là crush của bao con tim thế hệ 8x, 9x đầu.
Từng là một trong những visual đỉnh nhất làn sóng Hallyu thời kỳ đầu, giờ đây Park Yoo Chun lại khiến netizen sốc nặng vì ngoại hình xuống dốc không phanh trong loạt ảnh mới nhất từ xứ Phù Tang.
Mới đây, nam ca sĩ - diễn viên sinh năm 1986 đã đăng tải loạt ảnh đời thường kèm caption ngắn gọn "With Love". Những khung hình ghi lại khoảnh khắc anh gặp gỡ bạn bè, chill tại Nhật Bản. Tuy nhiên, điều gây chú ý không phải cuộc sống hiện tại của Park Yoo Chun, mà là sự thay đổi chấn động trên gương mặt từng là chuẩn mực visual Kpop một thời
Xuất hiện với mái tóc nhuộm vàng chói, đeo kính gọng đen và diện đồ casual gồm áo thun be mix sơ mi denim, Park Yoo Chun vẫn cố gắng tươi cười trước camera. Nhưng ở những góc chụp cận hơn, dấu vết tuổi tác cùng hàng loạt "drama" cuộc đời hiện lên rõ mồn một. Gương mặt hốc hác, đường hàm gầy guộc, phần trán ngày càng "hói dần đều" cùng mái tóc thưa thớt khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng
Nhìn những bức ảnh hiện tại, thật khó để liên tưởng đến chàng trai từng được mệnh danh là một trong những "thần tượng phương Đông" của Kpop thời hoàng kim.
Từ visual chuẩn Hallyu đến biểu tượng nhan sắc của cả một thế hệ
Trước khi mọi thứ sụp đổ, Park Yoo Chun từng sở hữu tất cả những gì một idol mơ ước. Debut năm 2003 cùng nhóm nhạc TVXQ huyền thoại, anh là một trong năm thành viên tạo nên thời kỳ bùng nổ của boygroup đình đám nhất Kpop. Với chiều cao khoảng 1m80, body chuẩn người mẫu, đường nét thư sinh cùng đôi mắt buồn đặc trưng, Park Yoo Chun chính là hiện thân của mẫu nam thần Hàn Quốc được yêu thích nhất suốt những năm 2000
Khác với vibe lạnh lùng của nhiều visual cùng thời, Yoo Chun gây thiện cảm nhờ khí chất lãng tử, hơi mong manh và gần gũi. Anh không phải là fashion icon dẫn trend, nhưng luôn nằm trong top nghệ sĩ sở hữu hình tượng được các thương hiệu và tạp chí yêu thích nhờ ngoại hình sáng màn ảnh cùng tỷ lệ body đỉnh cao.
Ở thời kỳ đỉnh cao của TVXQ rồi sau đó là JYJ, Park Yoo Chun liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí, các campaign quảng bá lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Hình ảnh mái tóc dài lãng tử, gương mặt trẻ trung gần như không tỳ vết cùng concept "bad boy nhưng soft" từng khiến hàng triệu fan girl châu Á phải mê mệt. Trong giai đoạn huy hoàng nhất của làn sóng Hallyu, Park Yoo Chun không chỉ là một ngôi sao giải trí mà còn là một trong những gương mặt định hình chuẩn visual nam thần Kpop gen 2
Nguồn: soha.vn
Từng là một trong những visual đỉnh nhất làn sóng Hallyu thời kỳ đầu, giờ đây Park Yoo Chun lại khiến netizen sốc nặng vì ngoại hình xuống dốc không phanh trong loạt ảnh mới nhất từ xứ Phù Tang.
Mới đây, nam ca sĩ - diễn viên sinh năm 1986 đã đăng tải loạt ảnh đời thường kèm caption ngắn gọn "With Love". Những khung hình ghi lại khoảnh khắc anh gặp gỡ bạn bè, chill tại Nhật Bản. Tuy nhiên, điều gây chú ý không phải cuộc sống hiện tại của Park Yoo Chun, mà là sự thay đổi chấn động trên gương mặt từng là chuẩn mực visual Kpop một thời
Xuất hiện với mái tóc nhuộm vàng chói, đeo kính gọng đen và diện đồ casual gồm áo thun be mix sơ mi denim, Park Yoo Chun vẫn cố gắng tươi cười trước camera. Nhưng ở những góc chụp cận hơn, dấu vết tuổi tác cùng hàng loạt "drama" cuộc đời hiện lên rõ mồn một. Gương mặt hốc hác, đường hàm gầy guộc, phần trán ngày càng "hói dần đều" cùng mái tóc thưa thớt khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng
Nhìn những bức ảnh hiện tại, thật khó để liên tưởng đến chàng trai từng được mệnh danh là một trong những "thần tượng phương Đông" của Kpop thời hoàng kim.
Từ visual chuẩn Hallyu đến biểu tượng nhan sắc của cả một thế hệ
Trước khi mọi thứ sụp đổ, Park Yoo Chun từng sở hữu tất cả những gì một idol mơ ước. Debut năm 2003 cùng nhóm nhạc TVXQ huyền thoại, anh là một trong năm thành viên tạo nên thời kỳ bùng nổ của boygroup đình đám nhất Kpop. Với chiều cao khoảng 1m80, body chuẩn người mẫu, đường nét thư sinh cùng đôi mắt buồn đặc trưng, Park Yoo Chun chính là hiện thân của mẫu nam thần Hàn Quốc được yêu thích nhất suốt những năm 2000
Khác với vibe lạnh lùng của nhiều visual cùng thời, Yoo Chun gây thiện cảm nhờ khí chất lãng tử, hơi mong manh và gần gũi. Anh không phải là fashion icon dẫn trend, nhưng luôn nằm trong top nghệ sĩ sở hữu hình tượng được các thương hiệu và tạp chí yêu thích nhờ ngoại hình sáng màn ảnh cùng tỷ lệ body đỉnh cao.
Ở thời kỳ đỉnh cao của TVXQ rồi sau đó là JYJ, Park Yoo Chun liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí, các campaign quảng bá lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Hình ảnh mái tóc dài lãng tử, gương mặt trẻ trung gần như không tỳ vết cùng concept "bad boy nhưng soft" từng khiến hàng triệu fan girl châu Á phải mê mệt. Trong giai đoạn huy hoàng nhất của làn sóng Hallyu, Park Yoo Chun không chỉ là một ngôi sao giải trí mà còn là một trong những gương mặt định hình chuẩn visual nam thần Kpop gen 2
Nguồn: soha.vn