Nguyễn Hạnh Tâm (sinh năm 2005) đang theo học ngành Luật kinh tế tại trường Đại học Thăng Long. Bên cạnh việc học hành, cô nàng còn là mẫu ảnh tự do đầy triển vọng. Trong đêm chung kết Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 diễn ra mới đây tại Hà Nội, Á khôi 2 Nguyễn Hạnh Tâm đã "gây bão" với gương mặt xinh xắn và nụ cười tỏa nắng cực kỳ duyên dáng.
Cô gái sinh năm 2005 là một trong những thí sinh "nhỏ tuổi nhất nhà" của cuộc thi này. Theo chia sẻ của Á khôi, vì lần đầu "chinh chiến" tại cuộc thi nhan sắc nên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ lẫn lo lắng. Cô chia sẻ: "Thời gian đầu, mình khá lo lắng. Nhưng sau đó, mình lấy lại tinh thần và tập trung cao độ cho cuộc thi. Khi nhận về kết quả này, mình thật sự hạnh phúc bởi công sức những ngày qua đã được đền đáp xứng đáng".
Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023, cô gái gốc Hà Nội phải vừa "bơi lội" với cuộc thi, vừa không được bỏ lỡ việc học tập tại trường. Đúng là phải biết cân bằng cuộc sống mới giỏi!
Nguyễn Hạnh Tâm không chỉ sở hữu nhan sắc "ngọt lịm", nụ cười tỏa nắng mà còn là "con nhà người ta" chính hiệu với nhiều tài lẻ đáng ghen tị. Trước đó, người đẹp từng đoạt giải khuyến khích môn Ngữ văn của thành phố Hà Nội, giải đặc biệt cuộc thi Vẽ tranh theo sách của thành phố Hà Nội... Giỏi thế này thì ai chơi lại?
Sau khi trở thành Á khôi của cuộc thi, Hạnh Tâm rất xúc động. Cô bộc bạch: "Với tâm thế đi thi để trải nghiệm, tích lũy những kinh nghiệm sống nên mình vô cùng bất ngờ khi được gọi tên ở vị trí Á khôi. Khi tham gia cuộc thi, mình học hỏi được rất nhiều điều từ các chị cùng tham gia, mình luôn lắng nghe và theo dõi những điều nhỏ bé xung quanh cuộc thi để giữ tâm thế thoải mái nhất."
"Ngày bé, mình được bố mẹ đưa đi chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Từ đó, mình dần quen thuộc với máy ảnh và nhận ra bản thân thích được đứng trước ống kính. Mình luôn cố gắng, phấn đấu để hôm nay phải tốt hơn hôm qua và ngày mai. Được sự ủng hộ và hỗ trợ của gia đình nên mình rất thoải mái khi đi theo con đường nghệ thuật", nữ sinh chia sẻ về hành trình của mình.
Kể về những bước đầu tiên với nghề mẫu ảnh, Hạnh Tâm nói: "Mình đã từng làm mẫu ảnh tự do từ năm lớp 11, trải nghiệm công việc ấy từ sớm khiến mình tự tin hơn, quen biết nhiều người giỏi hơn, mạnh dạn để học hỏi nhiều điều. Đi làm mẫu ảnh cũng giúp mình nhận ra được sự yêu thích đối với nghệ thuật, tìm thấy được đam mê của bản thân từ sớm."
Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng cân đối cùng nụ cười thu hút "vạn người mê", Hạnh Tâm không nghĩ mình sẽ tập trung phát triển con đường người mẫu chuyên nghiệp hay tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn hơn. Cô nàng mong muốn tập trung hoàn thành việc học trên trường một cách tốt nhất và hoàn thành sứ mệnh của Á khôi. Học vấn vẫn là trên hết nhé!
Được biết Tâm theo học ngành Luật, không liên quan đến niềm đam mê mẫu ảnh và nghệ thuật của mình. Thế nhưng cô tin rằng bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc. Nữ sinh 2K5 muốn nỗ lực ở cả mảng học tập và nghệ thuật dù đó là hai khía cạnh phát triển hoàn toàn khác biệt. Tài giỏi kiểu này mới gọi là "multi-talented" đúng nghĩa!
Trong những năm tới, Hạnh Tâm lựa chọn ưu tiên việc học, tích luỹ kiến thức của ngành nghề đang theo học. Song song với đó là hoạt động nghệ thuật chăm chỉ để đưa hình ảnh tích cực đến với mọi người. Ngoài ra, nữ sinh 2005 còn muốn theo học một vài lớp năng khiếu để hoàn thiện bản thân, và mơ ước sở hữu một thương hiệu thời trang do chính mình thiết kế. Cùng với đó, Hạnh Tâm hy vọng được đi từ thiện thật nhiều, giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh còn khó khăn. Cô nàng cũng mong muốn có cơ hội được đi nhiều nơi hơn để được khám phá những điều mới mẻ của thế giới tươi đẹp này. Ước mơ đẹp quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn