BinMap5052
New member
Những chị đẹp tình báo huyền thoại này không chỉ có bản lĩnh và IQ cao ngất trời, lập được công trạng đỉnh của chóp, mà còn xinh đẹp nức tiếng cả một vùng luôn nha 
Chị Tám Thảo tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh năm 1932, nguyên là cán bộ Cụm tình báo H63, Đoàn J22, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu (giờ là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng).
Nhà giàu có, kinh doanh tơ lụa sang xịn ở Sài Gòn thế mà chị Mỹ Nhung vẫn quyết tâm theo cách mạng từ sớm, đỉnh thật sự!
16 tuổi đã làm người lái đò chuyên đưa đón cán bộ qua sông rồi nè. Khách quen của chị chính là nhà tình báo đình đám Phạm Ngọc Thảo đó. Sau khi được training kỹ càng, chị được đưa trở lại nội thành Sài Gòn, nhận luôn vai trò giao thông viên bí mật.
18 tuổi thì chị đã trở thành giao liên cho tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn với mật danh Tám Thảo rồi. Năm 1966, chị bước vào nhiệm vụ mới, làm thông dịch viên, len lỏi vào sâu trong bộ máy quân sự của chính quyền Sài Gòn luôn.
Với lớp "ngụy trang" hoàn hảo này, chị Tám Thảo thu thập được vô số thông tin, tài liệu quan trọng, góp phần giúp lãnh đạo Đảng và Quân ủy Trung ương có những quyết định chuẩn xác để giành chiến thắng ở chiến trường miền Nam.
Sau 1975, nữ tình báo xinh đẹp này chuyển sang làm việc tại Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM. Đến năm 2002 chị về hưu và sống cuộc đời bình yên, giản dị cùng gia đình ở Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Chị Lâm Thị Phấn tên khai sinh là Lâm Thị Elise (1918-2010), quê ở quận Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (giờ là quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Chị là con của đại điền chủ nổi danh, đồng thời là hiệu trưởng trường Taberd Cần Thơ (trường Châu Văn Liêm - TP Cần Thơ bây giờ).
Chị Phấn được gia đình cho học hành đàng hoàng từ bé, sớm bộc lộ độ thông minh vượt trội. Không chỉ vậy, chị còn được mệnh danh là người đẹp Tây Đô vì visual xinh xắn, vóc dáng cao ráo nổi bật lắm nha
Nguồn: soha.vn
Chị Tám Thảo tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh năm 1932, nguyên là cán bộ Cụm tình báo H63, Đoàn J22, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu (giờ là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng).
Nhà giàu có, kinh doanh tơ lụa sang xịn ở Sài Gòn thế mà chị Mỹ Nhung vẫn quyết tâm theo cách mạng từ sớm, đỉnh thật sự!
16 tuổi đã làm người lái đò chuyên đưa đón cán bộ qua sông rồi nè. Khách quen của chị chính là nhà tình báo đình đám Phạm Ngọc Thảo đó. Sau khi được training kỹ càng, chị được đưa trở lại nội thành Sài Gòn, nhận luôn vai trò giao thông viên bí mật.
18 tuổi thì chị đã trở thành giao liên cho tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn với mật danh Tám Thảo rồi. Năm 1966, chị bước vào nhiệm vụ mới, làm thông dịch viên, len lỏi vào sâu trong bộ máy quân sự của chính quyền Sài Gòn luôn.
Với lớp "ngụy trang" hoàn hảo này, chị Tám Thảo thu thập được vô số thông tin, tài liệu quan trọng, góp phần giúp lãnh đạo Đảng và Quân ủy Trung ương có những quyết định chuẩn xác để giành chiến thắng ở chiến trường miền Nam.
Sau 1975, nữ tình báo xinh đẹp này chuyển sang làm việc tại Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM. Đến năm 2002 chị về hưu và sống cuộc đời bình yên, giản dị cùng gia đình ở Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Chị Lâm Thị Phấn tên khai sinh là Lâm Thị Elise (1918-2010), quê ở quận Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (giờ là quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Chị là con của đại điền chủ nổi danh, đồng thời là hiệu trưởng trường Taberd Cần Thơ (trường Châu Văn Liêm - TP Cần Thơ bây giờ).
Chị Phấn được gia đình cho học hành đàng hoàng từ bé, sớm bộc lộ độ thông minh vượt trội. Không chỉ vậy, chị còn được mệnh danh là người đẹp Tây Đô vì visual xinh xắn, vóc dáng cao ráo nổi bật lắm nha
Nguồn: soha.vn