Trong "Lộc Đỉnh Ký", Kim Dung đã setup cả 7 bà vợ với 7 kiểu tính cách khác nhau cho Vi Tiểu Bảo (real là đa dạng vkl ). Nếu Song Nhi được ship mạnh vì chung thuỷ, Tô Thuyên thông minh IQ cao, hay Kiến Ninh công chúa flex phông bạt thì A Kha lại là visual chính của hội. Nhưng đằng sau nhan sắc "khuynh quốc khuynh thành", nàng lại bị fan nhận xét là mỹ nhân "hữu sắc vô hương" - tức là đẹp thật nhưng thiếu EQ, nhiều lần đưa ra những choice khiến ai cũng phải facepalm
Ngay từ lần đầu xuất hiện, A Kha đã được Kim Dung mô tả đẹp kiểu "out of this world". Trong nguyên tác, nhan sắc của nàng được ví cả ngọc ngà hay hoa tươi cũng chào thua. Chính visual này khiến Vi Tiểu Bảo vừa gặp đã fall không phanh, quyết tâm đeo bám bằng mọi giá luôn.
Không chỉ sở hữu ngoại hình đỉnh, A Kha còn có tính cách strong và cứng cỏi, không phải dạng dễ bị "tán đổ". Trong hành trình cùng sư tỷ A Kỳ đi học võ, nàng gặp Vi Tiểu Bảo. Dù anh chàng này không ngừng tán tỉnh, làm đủ trò để gây attention, A Kha vẫn luôn lạnh như băng, nhiều lần quát mắng, phũ phàng, thậm chí từng muốn "unalive" hắn vì quá ghét cái kiểu bám đuôi và trơ mặt của đối phương
Trái ngược với tình cảm của Vi Tiểu Bảo, người mà A Kha dành trọn trái tim lại là Trịnh Khắc Sảng, hậu duệ của Trịnh Thành Công. Nàng yêu anh ta say đắm, bất chấp việc nhiều người nhận ra đây là một công tử "sống ảo" nhu nhược, chỉ biết lợi dụng người khác vì lợi ích bản thân (red flag vãi chưởng mà vẫn yêu ).
Cuộc đời A Kha đúng là chuỗi bi kịch liên hoàn không ngừng nghỉ. Nàng thực chất là con gái của Lý Tự Thành và đại mỹ nhân Trần Viên Viên, nhưng từ nhỏ lại lớn lên trong phủ Bình Tây Vương của Ngô Tam Quế. Vì không phải con ruột nên nàng không nhận được sự quan tâm đúng nghĩa (real là family issue từ nhỏ ).
Sau đó, A Kha bị Cửu Nạn sư thái đưa đi và nuôi dạy thành đệ tử. Do hiểu lầm nàng là con gái Ngô Tam Quế, Cửu Nạn muốn training A Kha thành một sát thủ để thực hiện kế hoạch báo thù, dùng chính "con gái" của Ngô Tam Quế để ám sát ông ta. Đến khi plot twist được hé lộ, A Kha lại rơi vào khủng hoảng vì nhận ra mình là con của Lý Tự Thành và Trần Viên Viên, hai cái tên gắn với những biến cố lớn của lịch sử. Những cú sốc liên tiếp khiến nàng mất phương hướng, đúng lúc ấy Trịnh Khắc Sảng xuất hiện, trở thành "chỗ dựa tinh thần" để rồi từng bước manipulate tình cảm của nàng (toxic relationship at its finest ).
Bi kịch của A Kha lên đến đỉnh điểm khi Trịnh Khắc Sảng bộc lộ bản chất hèn nhát và ích kỷ. Để giữ lấy mạng sống, hắn sẵn sàng đem chính người con gái từng yêu mình ra làm điều kiện trao đổi với Vi Tiểu Bảo (đúng kiểu coward không thể nào coward hơn ). Hành động ấy khiến A Kha hoàn toàn tuyệt vọng, đồng thời nhận ra người mình yêu bấy lâu chỉ là một kẻ tham sống sợ chết.
Sau hàng loạt drama, A Kha cuối cùng trở thành một trong bảy người vợ của Vi Tiểu Bảo và sinh cho hắn con trai đầu lòng là Vi Hổ Đầu. Về sau, cả gia đình cùng về sống tại Đại Lý, khép lại cuộc đời nhiều sóng gió của nàng.
Xét về võ công, A Kha được truyền dạy kiếm pháp của Thiết Kiếm Môn. Tuy nhiên, do nội lực hạn chế nên skill của nàng chỉ ở mức trung bình, không thể phát huy hết sức mạnh của môn võ này. Vì vậy, điểm nổi bật nhất của A Kha vẫn là visual chứ không phải thành tựu võ học (đúng là beauty > power ).
Kim Dung cũng dành nhiều trang viết để flex vẻ đẹp của A Kha. Nàng được ví như tiên nữ hạ phàm, sở hữu làn da trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành, ánh mắt trong trẻo và giọng nói dịu dàng, khiến bất kỳ ai gặp cũng khó có thể quên. Trong số bảy người vợ của Vi Tiểu Bảo, A Kha gần như được xem là người đẹp nhất (queen of visual fr ).
Dẫu vậy, chính vẻ đẹp ấy lại khiến nàng bị gắn với nhận xét "hữu sắc vô hương". Nhiều độc giả cho rằng A Kha thiếu sự thông minh, dễ bị tình cảm chi phối, không giỏi nhìn người và thường đưa ra những quyết định sai lầm. So với Song Nhi tận tụy, Tô Thuyên mưu lược, Kiến Ninh công chúa có thân thế hiển hách, Tăng Nhu tinh tế, Phương Di lanh lợi hay Mộc Kiếm Bình ngây thơ đáng yêu, A Kha không có quá nhiều advantage ngoài nhan sắc (đúng kiểu "đẹp thôi chưa đủ" ).
Nguồn: saostar.vn