Sau hơn 7 năm "mất tích" khỏi rạp chiếu phim kể từ "Ước Hẹn Mùa Thu" ra mắt tháng 5/2019, Nhan Phúc Vinh giờ đây chính thức comeback với "Viên Đạn Cuối Cùng" - dự án của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dự kiến lên sóng trong tháng 9/2026. Suốt thời gian đó, anh tập trung "cày" phim truyền hình và giờ mới quay lại màn ảnh rộng.
Lần trở lại này không phải kiểu "chơi safe" đâu nhé! Thay vì nhận vai tình cảm quen thuộc hay image nam thần trên truyền hình, Nhan Phúc Vinh quyết định "all in" vào vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người hùng mang về tấm HCV Olympic đầu tiên cho Việt Nam tại Rio 2016. Nghe đã thấy áp lực chưa?
Vai diễn này thuộc dạng "hard mode" luôn á, vì phải tái hiện nhân vật có thật, lại còn là biểu tượng thể thao quốc gia nữa chứ. Áp lực không chỉ là diễn cho giống về ngoại hình hay cầm súng cho chuẩn, mà còn phải "sống" được tinh thần, kỷ luật và tâm lý của một nhà vô địch Olympic. Không "đơn giản" tý nào!
Để chuẩn bị cho vai diễn, anh được chính Hoàng Xuân Vinh và các HLV hướng dẫn tận tay từ A đến Z - từ tư thế đứng bắn, kiểm soát hơi thở đến những chi tiết nhỏ nhất trên trường bắn. Nhan Phúc Vinh từng thừa nhận có lúc "hoang mang" vì quá khác biệt với nguyên mẫu, từ giọng nói đến khí chất. Nhưng chính cái khó đó lại biến vai diễn này thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp anh đấy!
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ từng share rằng ngoài Nhan Phúc Vinh ra thì không nghĩ ra ai phù hợp hơn để đảm nhận vai Hoàng Xuân Vinh. Theo ông, hai người có nhiều điểm chung về tính cách - thẳng thắn, hài hước và có nét riêng, dù nhìn bề ngoài có vẻ khác biệt.
Plot twist là hành trình của "Viên Đạn Cuối Cùng" gần như "đồng hành" với thời gian Nhan Phúc Vinh vắng mặt ở rạp chiếu đó! Dự án được phát triển từ khoảng 2019, bắt đầu quay từ 2020 nhưng liên tục bị gián đoạn vì Covid-19 và đủ thứ drama khách quan. Mất tận 6-7 năm, bộ phim mới chuẩn bị ra mắt khán giả được. Kiên trì ghê chưa!
Nhan Phúc Vinh từng chia sẻ ngắn gọn về hành trình này: "Thanh xuân của anh em mình gói gọn vào đây". Câu nói này cho thấy "Viên Đạn Cuối Cùng" không đơn thuần là một vai diễn mới mà còn là cả thanh xuân mà anh và ekip đã "đổ" vào suốt bao năm trời.
Phim lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục đỉnh cao của Hoàng Xuân Vinh, nhưng không chỉ tái hiện tấm HCV Olympic Rio đâu nha. Theo ekip chia sẻ, câu chuyện còn đào sâu vào quá trình khổ luyện, áp lực tâm lý, tình thầy trò và những hy sinh behind the scenes. Đúng kiểu "đằng sau ánh hào quang là cả một chặng đường đầy gian nan" ấy!
Hoàng Xuân Vinh cho biết tác phẩm phản ánh khoảng 70-80% câu chuyện thực tế trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. Phần còn lại có chi tiết hư cấu, đặc biệt ở tuyến gia đình và các mối quan hệ cá nhân, để tạo nên cấu trúc điện ảnh hoàn chỉnh hơn.
Quy mô dự án cũng khiến màn comeback của Nhan Phúc Vinh thêm phần "xịn sò". "Viên Đạn Cuối Cùng" là tác phẩm hợp tác Việt-Hàn, quy tụ Lee Kyung Young trong vai HLV Park Chung Gun, Lee Jung Eun cùng Jung Il Woo. Trong đó, Jung Il Woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong Oh - đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh trên đấu trường quốc tế. Lineup này nghe đã thấy "chất" rồi!
Ekip thực hiện nhiều cảnh quay tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Có thời điểm các diễn viên phải quay trong thời tiết dưới 0 độ C nhưng vẫn mặc trang phục thi đấu mùa hè để đúng bối cảnh. "Khổ" vậy mà vẫn cố! Với một người yêu thể thao như Nhan Phúc Vinh, đây vừa là thử thách thể lực vừa là cơ hội hiếm có để anh phát huy sở trường cá nhân vào vai diễn.
Trước khi quay lại điện ảnh, Nhan Phúc Vinh vẫn giữ được độ hot trên truyền hình qua các phim như "Tình Yêu Và Tham Vọng", "Anh Có Phải Đàn Ông Không?", "Đừng Làm Mẹ Cáu" hay "Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do". Tuy nhiên, màn ảnh rộng thì thiếu vắng tên anh suốt mấy năm trời.
Vì vậy, "Viên Đạn Cuối Cùng" mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một dự án thông thường. Sau hơn 7 năm, Nhan Phúc Vinh không chọn con đường "an toàn" mà quyết định "mạo hiểm" với vai diễn có nguyên mẫu thật, gắn với biểu tượng thể thao quốc gia và một câu chuyện đã mất gần cả thập kỷ mới lên màn ảnh.
Nguồn: saostar.vn