MiuNana9287
New member
Nghe xong chắc ai cũng rụng rời hết cả người!
Theo Sohu đưa tin, vào ngày 27/12/2022 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, cụ bà họ Ngô (87 tuổi) vì bệnh nặng được đưa vào bệnh viện Bắc Tề. Con trai cả là anh Trần Vũ Cường nhận được cú điện thoại từ bệnh viện báo rằng tình trạng mẹ anh nguy kịch, cần cấp cứu gấp.
Anh Trần Vũ Cường và vợ vội vã đến bệnh viện, đồng thời báo cho các anh chị em. Nhưng plot twist là chưa kịp đến nơi, bác sĩ lại gọi báo cụ bà đã... qua đời rồi Tin sét đánh này khiến anh Trần Vũ Cường choáng váng. Hôm qua mẹ còn khỏe mạnh mà hôm nay đã ra đi, sao mà đột ngột vậy trời!
Năm anh chị em đến bệnh viện, trong căn phòng mờ tối, họ chỉ liếc qua tên trên đầu giường và vòng đeo tay của người nằm trên giường. Sau khi xác nhận là mẹ mình (hay họ nghĩ vậy ), họ đã ký giấy và đưa thi thể về. Theo phong tục địa phương, họ thay quần áo tang lễ cho bà, đặt vào quan tài rồi đưa về nhà. Trong ba ngày tiếp theo, gia đình anh Trần Vũ Cường tổ chức tang lễ cho mẹ, làm lễ cầu siêu và mời cả làng đến dự tiệc. Anh Trần Vũ Cường cảm thấy áy náy vì lúc sinh thời không chăm sóc mẹ chu đáo, giờ chỉ có thể bù đắp bằng cách này.
Nhưng mà đợi đã... ngay sau khi hạ huyệt, anh Trần Vũ Cường lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Bác sĩ nói với giọng ngượng ngùng: "Xin lỗi, chúng tôi đã nhầm lẫn thông tin. Mẹ anh vẫn còn sống và đang nằm viện"
WTF?! Anh Trần Vũ Cường sững người, vội vã đến bệnh viện và thấy mẹ mình đang nằm trên giường bệnh... ăn táo tươi rói Hóa ra, hôm đó bệnh viện tiếp nhận hai cụ bà, một người họ Ngô và một người họ Trương. Do gia đình cả hai cụ bà đều chưa đến, nên trong lúc bận rộn, bệnh viện đã nhầm lẫn thông tin của hai người.
Sau đó, bệnh viện thừa nhận sự tắc trách trong công việc và đồng ý bồi thường. Thì ra bệnh viện đã tiếp nhận hai người cao tuổi vào điều trị trong cùng một ngày. Một người họ Ngô là mẹ của Trần Vũ Cường, người còn lại họ Trương.
Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, trong khi bệnh viện lại thản nhiên hỏi: "Chúng tôi nhầm lẫn nhưng chẳng lẽ mẹ của anh mà anh cũng không nhận ra, trách nhiệm này không thể hoàn toàn đổ lên bệnh viện được". Ủa này bệnh viện còn phản dame luôn á?
Sự việc drama này khiến cả làng xôn xao. Gia đình anh Trần Vũ Cường không chỉ nhận nhầm mẹ mà còn chôn cất một người xa lạ theo nghi thức long trọng. Họ hàng và bạn bè đều chất vấn anh em nhà anh Trần Vũ Cường: "Các anh chị em ngay cả mẹ mình mà cũng không nhận ra sao?", "Thức canh ba ngày hai đêm, vậy mà lại là người ngoài?", "Chôn người ngoài vào mộ tổ, như vậy có được không?". Đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người, năm anh chị em nhà anh Trần Vũ Cường vô cùng xấu hổ. Họ quỳ trước mặt mẹ già 87 tuổi liên tục xin lỗi
Anh Trần Vũ Cường cảm thấy may mắn vì mẹ vẫn còn sống, mặt khác anh cảm thấy vô cùng bối rối và bất lực trước sự việc kỳ lạ này. Anh không biết phải giải quyết tình huống hỗn loạn này tiếp theo như thế nào.
Nhìn lại sự việc, anh Trần Vũ Cường nhận ra nguyên nhân của sự nhầm lẫn này. Những năm gần đây, cụ bà tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên. Năm người con đều bận rộn với công việc và chăm sóc con cái, không ai có thời gian chăm sóc mẹ. Cuối cùng, họ quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão. Khi bà trở bệnh, phía viện dưỡng lão đã chuyển bà vào bệnh viện.
Trong lúc vội vàng, nhìn thấy một cụ bà đội mũ nằm trên giường bệnh, gia đình anh Cường liền cho rằng đó là mẹ mình. Nếu quan sát kỹ, họ đã có thể nhận ra sự khác biệt. Cụ bà họ Trương chỉ mới 73 tuổi, nhỏ hơn cụ bà họ Ngô 14 tuổi đó nha! Hơn nữa, khi thay quần áo tang lễ và đặt bà vào quan tài, lẽ nào họ không nhận ra chút nào sao?
Câu chuyện này là bài học đau đớn về việc dành thời gian cho gia đình và quan sát kỹ càng hơn nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn