KingXinh00
New member
Có đến 206 triệu rơi vào tài khoản mà không phải của mình, bạn sẽ làm gì? Anh Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 1980) ở Tây Ninh đã có câu trả lời khiến netizen phải ngả mũ kính phục!
Vào ngày 14/5/2026, anh Nhân ở ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bỗng dưng "phình to" thêm 206 triệu đồng do một người lạ hoắc chuyển nhầm. Thay vì "im thin thít" hay nghĩ bụng "trời cho", anh đã ngay lập tức kéo đến Công an xã Cầu Khởi trình báo sự việc. Đỉnh của chóp luôn!
Nhận được tin báo, Công an xã Cầu Khởi đã "bật mode" xác minh siêu tốc, phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm chủ nhân thực sự của số tiền "khủng" này. Đến ngày 20/5/2026, các anh đã xác định được người chuyển khoản nhầm chính là anh Nguyễn Bảo Long (sinh năm 1999, sống ở khu phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi làm rõ mọi thông tin, đến ngày 27/5/2026, Công an xã Cầu Khởi xác nhận số tiền 206 triệu đồng là tài sản hợp pháp của anh Long. Do "tay hòm hòm" trong lúc giao dịch, anh Long đã vô tình chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của anh Nhân. Chắc lúc đó anh Long stress lắm đây
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Công an xã Cầu Khởi đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cho anh Nguyễn Bảo Long.
Nhận lại "gia tài" sau nhiều ngày lo âu như mất ăn mất ngủ, anh Nguyễn Bảo Long xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Cầu Khởi đã tận tình hỗ trợ và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trung thực, ý thức pháp luật cao của anh Nguyễn Hoài Nhân khi chủ động trình báo ngay khi phát hiện số tiền lạ vào tài khoản.
Nguồn: soha.vn
Vào ngày 14/5/2026, anh Nhân ở ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bỗng dưng "phình to" thêm 206 triệu đồng do một người lạ hoắc chuyển nhầm. Thay vì "im thin thít" hay nghĩ bụng "trời cho", anh đã ngay lập tức kéo đến Công an xã Cầu Khởi trình báo sự việc. Đỉnh của chóp luôn!
Nhận được tin báo, Công an xã Cầu Khởi đã "bật mode" xác minh siêu tốc, phối hợp với các đơn vị liên quan để truy tìm chủ nhân thực sự của số tiền "khủng" này. Đến ngày 20/5/2026, các anh đã xác định được người chuyển khoản nhầm chính là anh Nguyễn Bảo Long (sinh năm 1999, sống ở khu phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi làm rõ mọi thông tin, đến ngày 27/5/2026, Công an xã Cầu Khởi xác nhận số tiền 206 triệu đồng là tài sản hợp pháp của anh Long. Do "tay hòm hòm" trong lúc giao dịch, anh Long đã vô tình chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của anh Nhân. Chắc lúc đó anh Long stress lắm đây
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Công an xã Cầu Khởi đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền cho anh Nguyễn Bảo Long.
Nhận lại "gia tài" sau nhiều ngày lo âu như mất ăn mất ngủ, anh Nguyễn Bảo Long xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Cầu Khởi đã tận tình hỗ trợ và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trung thực, ý thức pháp luật cao của anh Nguyễn Hoài Nhân khi chủ động trình báo ngay khi phát hiện số tiền lạ vào tài khoản.
Nguồn: soha.vn