MeoYeu6038
New member
Thợ ảnh kêu ca: "Mình làm hết sức rồi mà không thể nào giúp các bạn đẹp hơn được nữa!" Còn team học sinh thì một mực khẳng định: "Ảnh tụi mình tự chụp còn đẹp hơn ảnh anh chụp á!"
Mới đây, cộng đồng mạng bùng nổ chia sẻ câu chuyện drama mùa kỷ yếu do anh thợ ảnh Lưu Minh Khương đăng tải trên Facebook cá nhân. Hơn 40 screenshot cuộc hội thoại căng đét giữa nhóm thợ ảnh và lớp 12A6 trường THPT Lê Quý Đôn (Cẩm Phả, Quảng Ninh) được thả thính lên mạng.
Theo chia sẻ, các bạn học sinh đã sẵn sàng cãi nhau tay đôi, nhắn tin chê bai đủ kiểu, thậm chí đòi refund hơn 50%-70% tiền vì bộ ảnh không vừa lòng. Thợ ảnh chụp bộ này còn tố bị người nhà các bạn học sinh... hăm dọa luôn á
Trong khi đó, theo đánh giá của đa số netizen và các thợ ảnh kỷ yếu khác: họ không thể làm gì thêm để giúp các bạn xinh đẹp hơn được rồi đó
Team thợ ảnh tố bị anh trai học sinh dọa đánh
Theo chuỗi tin nhắn mà Minh Khương share, có thể thấy lý do chính khiến nhóm bạn lớp 12 bất mãn là vì ảnh chụp "mặt méo", đạo cụ sơ sài, thái độ của thợ ảnh thiếu respect. Cụ thể, theo nội dung tin nhắn mà nhóm bạn chia sẻ, một trong các thợ ảnh đã có lời lẽ khá mất dạy như gọi: "con béo này", "con già kia"... Ngoài ra, theo yêu cầu từ team chụp, các bạn đã mang file ảnh đi tham khảo nhiều nơi nhưng đều bị chê xấu hết.
Ngay sau khi bài chia sẻ được công khai kèm hình ảnh, nhiều người đã đứng về phía nhóm thợ ảnh và đồng loạt khen ngợi sản phẩm kỷ yếu mà team đã làm. Đông đảo netizen đã lên tiếng chỉ trích nhóm học sinh lớp 12 và cho rằng sản phẩm của nhóm thợ ảnh làm ra không đến nỗi tệ đến mức phải đòi lại tiền.
Sau đó, thợ ảnh Minh Khương – người đã công khai toàn bộ vụ việc và ngỏ lời "kêu cứu" cộng đồng mạng tiếp tục update thông tin liên quan. Trên trang cá nhân, anh cho biết vừa nhận được hàng loạt tin nhắn thoại với lời lẽ khó nghe từ tài khoản Facebook tên C.L (theo anh Khương thì đây là một thành viên trong lớp mà anh nhận chụp kỷ yếu).
Một người khác tự nhận là anh trai của nữ sinh C.L yêu cầu "gặp mặt giải quyết" với team chụp ảnh, đồng thời đe dọa "chúng mày không xong với tao đâu". Trong tin nhắn thoại, người này còn liên tiếp có những lời văng tục và chửi bới nữa
Anh Minh Khương chia sẻ: "Mình xin nói thêm về câu chuyện, cả ngày mình không làm được việc gì vì hết người này gọi xin lỗi rồi tới người kia dọa đánh. Trong lúc phụ huynh và cô giáo gọi điện xin lỗi thì các bạn trong lớp vẫn giữ quan điểm cũ, vẫn bới móc và không chịu nhận lỗi. Tại sao các em là người có lỗi mà lại bắt phụ huynh đứng ra nhận lỗi thay mình vậy, các em cũng 17-18 tuổi rồi mà. Dám chịu trách nhiệm trước hành vi của mình mới nhận được respect chứ".
"Cũng không có gì to tát lắm nhưng mỗi lần nghĩ đến là ăn cơm khó nuốt trôi luôn. Anh em thợ ảnh lên đường từ tờ mờ sáng mang đủ thứ đồ balo máy ảnh máy quay, đồ chụp tối, loa đài. Mình chỉ nhờ 1 việc bé xíu mà các em tỏ thái độ khó chịu, sau bên mình vẫn phải lo hết. Cả quá trình chụp và quay ngày hôm đó anh em thợ ảnh đã cố gắng "cười tươi một mình" và đối diện kia là những ánh mắt soi mói. Các anh thợ vẫn cố gắng niềm nở trêu đùa làm tròn nghĩa vụ cho tới khi kết thúc buổi chụp. Mình nói thật, tuy mình không đi trực tiếp gặp lớp nhưng cũng rất hiểu cảm giác của anh em khi làm việc.
Nguồn: kenh14.vn