Hơi nghẹn mũi tí, nhưng mà thật đấy! Có người đã "thành nghề" được rồi á... nghề khắc dưa hấu ấy! Nghe xong chắc nhiều bạn cũng phải "hả?" giống mình đúng không nào?
Nhưng plot twist ở chỗ là... "mà ko thu đc tiền kkk" Cái kiểu làm nghề "có tâm có tầm" nhưng ví vẫn trống không, túi vẫn xẹp xơ. Chắc là passion project thuần túy rồi, làm vì yêu thích chứ không phải vì đồng tiền nào!
Thôi thì cũng phải công nhận tài năng và sự sáng tạo của người ta chứ nhỉ. Nghề gì chẳng nghề, miễn là mình yêu thích và làm được. Chỉ là... nhớ kiếm thêm nghề phụ để có cơm ăn thôi nha!
Nguồn: tinhte.vn