"Nhắn gửi yêu thương": Liều thuốc tinh thần xịn xò gửi đến các bạn tình nguyện viên chống dịch

7633b06fbb157630f309.webp


6bff0f63435dd3f90efa.jpg


Hiểu được sự vất vả và những hi sinh thầm lặng của các thầy cô, cán bộ viên chức và đặc biệt là đội quân sinh viên tình nguyện trường ĐH Y Dược TP. HCM nói riêng, cũng như toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cả nước nói chung, chương trình "Nhắn gửi yêu thương" đã được khởi động như một liều vitamin tinh thần dành cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Chương trình này được phát động bởi Ban Điều hành Đội Cộng tác viên Văn phòng Đoàn - Hội phối hợp với Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM. Mục đích là tạo không gian để mọi người có thể gửi gắm những dòng thư, lời nhắn nhủ động viên và tri ân đến các "chiến sĩ áo xanh, áo trắng" đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu.

Theo thông tin, chương trình "Nhắn gửi yêu thương" đã kick-off từ ngày 6/7/2021 và dự kiến sẽ kéo dài liên tục cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát ổn. Cách tham gia thì cực kỳ ez luôn nha: bạn chỉ cần gửi nội dung muốn truyền tải (có thể kèm hình ảnh, thư viết tay, tranh vẽ, video ngắn hoặc bản thu âm giọng nói...) về cho chương trình qua link Google form. Sau khi review nội dung, Ban Tổ chức sẽ chỉnh sửa một số lỗi nhỏ và đăng những lời yêu thương lên Fanpage "Tuổi trẻ Y Dược" vào hai khung giờ cố định: 11h và 22h mỗi ngày.

4fac0cf8fd52e3efef99.jpg


Tính đến giờ, sau gần nửa tháng triển khai, chương trình đã nhận về gần 50 lá thư. Nội dung chủ yếu là những lời tri ân, động viên gửi đến các nhân viên y tế, tình nguyện viên, các chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch với format siêu đa dạng: từ tranh tự vẽ đến hình ảnh, video do các bạn sinh viên tự thực hiện trong quá trình tham gia tình nguyện... Ngoài ra còn có những bài tự bạch, những lời yêu thương từ các chiến sĩ áo trắng gửi đến "hậu phương" vững chắc của mình Đặc biệt, chương trình còn nhận được những lá thư cute lắm về câu chuyện "cảm nắng" hay những ấn tượng đẹp giữa các tình nguyện viên với nhau nữa đó!

4eef54e08a92b73f1af6.jpg


Dương Trương Minh Thuỳ (năm thứ ba, khoa Y học Cổ truyền, thành viên Ban Điều hành Đội Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM) chia sẻ: "Qua những nội dung và phản hồi khi các tâm thư được đăng tải, mình thấy 'Nhắn gửi yêu thương' đã làm được điều mà team mình mong muốn - tạo ra một không gian ấm áp, gần gũi nơi các bạn sinh viên, quý thầy cô gửi đi và nhận lại năng lượng tích cực, thêm động lực và tự tin hơn trong công việc. Với cộng đồng, chương trình đã mang đến cái nhìn đa chiều về những 'chiến binh thời bình'. Từ đó giúp mọi người hiểu hơn và yêu quý hơn những con người đang làm công tác chống dịch, tự giác và ý thức hơn trong việc tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch" ✨

b6091489d4dc5d435cce.jpg


Nguyễn Duy Trường (năm thứ ba, trường ĐH Sài Gòn) cũng bày tỏ: "Đây là cơ hội tốt để mọi người gửi lời tri ân đến y, bác sĩ và các bạn sinh viên tình nguyện. Riêng mình đọc xong những lời nhắn gửi thì rất cảm động luôn á!"

Tài khoản Nguyễn Đào khi đọc được những lời nhắn trong chương trình cũng xúc động: "Nhớ con xa nhà vì đi chống dịch. Cầu nguyện cho trên thế giới hết bệnh dịch để các bố mẹ, con cháu chúng ta mau trở về nhà. Nhớ giữ gìn sức khỏe và cố lên mọi người ơi!"

865d283b6f730f6d01be.jpg


29e7ac1c8e8e786514cd.jpg


591f9883b7ae90b09bf3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top