Chỉ vì hồn nhiên phóng xe máy lên đường trên cao, anh Tuấn Anh đã bị camera "bắt thóp" và giờ thì... "chết đứng" khi nhận thông báo phạt rồi đây!
Ngày 18/9, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã gọi anh Hà Đức Tuấn Anh (23 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) lên trụ sở để "làm rõ" chuyện điều khiển xe máy BKS 29S6 – 26993 lên tận đường cao tốc trên cao. Ủa sao lại lên được đó trời?
Theo Thiếu tá Vũ Văn Hoài (Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra khám nghiệm TNGT), anh Tuấn Anh là một trong những case bị dân mạng "tố" vì leo lên đường vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - Trần Duy Hưng.
Mà đây là tuyến đường NGHIÊM CẤM xe máy, xe mô tô hoạt động nha mọi người! Nhận được tin, CSGT đã xác minh và mời anh về "sống ảo" tại trụ sở để xử phạt nguội luôn.
Tại cơ quan công an, anh Tuấn Anh đành phải nhận sai là mình đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác nữa. Anh cũng hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa (chắc sợ quá rồi ).
Và rồi cái kết: Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt với tận 3 lỗi một lúc:
• Đi vào đường cấm
• Không có giấy phép lái xe mô tô
• Không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tổng cộng số tiền phạt là 1,4 triệu đồng (ơ hay, ví nhẹ hẳn ), còn xe thì bị tạm giữ 7 ngày nữa. Đau ví vậy!
Thiếu tá Hoài cho biết thêm, thời gian qua lực lượng CSGT đã cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này rồi.
Nhưng mà vẫn còn một số bạn trẻ "liều mạng" cố tình chạy xe máy lên trên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cực kỳ cao luôn á!
Thực tế đã có nhiều trường hợp lái xe máy trên đường này bị ô tô, xe tải đâm và dẫn đến tử vong rồi... Nghe mà thấy sợ!
Nguồn: soha.vn