Tháng 12/2020, một chị Trương ở Trung Quốc suýt nữa thì "dính bẫy" cực mạnh nếu không có sự can thiệp kịp thời của ngân hàng và cảnh sát đó các bạn ơi!
Hôm đó, đang ngủ trưa ngon lành thì chị Trương bị thông báo từ app ngân hàng đánh thức. Mở điện thoại lên check thì... OMG! Tài khoản bỗng nhiên được cộng thêm 280.000 NDT (tầm 970 triệu đồng luôn các bạn ạ) Nội dung chuyển khoản ghi tên một người gì đó họ Tạ.
Nhận được số tiền "trên trời rơi xuống" này, chị Trương vội lục tung các giao dịch gần đây xem có phải mình mua gì quên không. Tài khoản này chị chỉ dùng để nhận lương hàng tháng thôi mà. Nghĩ là công ty chuyển nhầm tiền, chị liền inbox phòng kế toán hỏi cho chắc. Nhưng không, bên kế toán bảo họ không chuyển gì hết.
Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì có số lạ gọi đến. Người phụ nữ bên kia tự giới thiệu là Tạ - chủ nhân của 280.000 NDT vừa rồi. Chị ta nói mình chuyển nhầm tiền và yêu cầu chị Trương hoàn trả lại ngay vào một số tài khoản mà chị ta cung cấp.
Nghe vậy, với tính cách thiện lương của người Việt mình... à nhầm, của chị Trương, chị lập tức chạy đến ngân hàng gần nhất để trình báo và chuẩn bị chuyển tiền lại. Nhưng may thay, nhân viên ngân hàng nghe xong thì báo ngay: "Chị ơi, giao dịch này không nên vội hoàn trả!" Họ thấy có gì đó sus sus
Ngân hàng liền gọi cảnh sát đến xử lý. Cảnh sát cũng khẳng định: ĐỪNG CHUYỂN TIỀN! Đây rất có thể là chiêu lừa đảo cực kỳ tinh vi.
Trong lúc chờ làm việc với cảnh sát, chị Tạ kia cứ liên tục gọi điện "hối thúc". Lúc đầu thì giọng hách dịch: "Chuyển ngay không thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó nghen!" Nhưng khi biết chị Trương đã báo cảnh sát thì... hạ giọng xuống luôn, bảo "mình giải quyết nhẹ nhàng, không cần cảnh sát đâu chị ơi"
Thấy thái độ 180 độ của chị Tạ, chị Trương càng nghi ngờ hơn. Và đúng là vậy! Cảnh sát cho biết đây là một chiêu lừa đảo siêu tinh vi, từng có nhiều nạn nhân rồi.
Cụ thể, trước đó có một chị Lý ở Thượng Hải cũng gặp tình huống tương tự. Chị nhận được 19.000 NDT "chuyển nhầm" vào tài khoản. Khi đến ngân hàng định chuyển lại thì nhân viên tra soát phát hiện: số tiền này thực chất là khoản vay đứng tên chị Lý chứ không phải ai chuyển nhầm!
Hoá ra, thông tin thẻ ngân hàng và CMND của chị Lý đã bị đánh cắp khi mua sắm online. Bọn lừa đảo dùng thông tin đó để vay tiền về tài khoản của chị, rồi giả làm người "chuyển nhầm" để đòi lại. Nếu chị Lý chuyển tiền cho chúng thì vừa mất tiền, vừa phải gánh khoản nợ oan uổng
Theo cảnh sát, những đối tượng này thường hoạt động ở nước ngoài nên việc truy bắt rất khó khăn.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, ngân hàng đã phối hợp với cảnh sát cung cấp đầy đủ giấy tờ để giúp chị Trương xoá bỏ khoản vay 280.000 NDT "trời ơi đất hỡi" kia.
Qua câu chuyện này, cảnh sát khuyến cáo mọi người: Khi nhận được tiền lạ trong tài khoản, đừng vội mừng mà cũng đừng vội chuyển lại! Hãy đến ngân hàng hoặc báo cảnh sát ngay để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý làm theo yêu cầu của người lạ gọi đến nhé!
Thời buổi công nghệ phát triển, chiêu trò lừa đảo cũng tinh vi theo. Các bạn cẩn thận nha!
(Theo Toutiao)
Nguồn: kenh14.vn
Hôm đó, đang ngủ trưa ngon lành thì chị Trương bị thông báo từ app ngân hàng đánh thức. Mở điện thoại lên check thì... OMG! Tài khoản bỗng nhiên được cộng thêm 280.000 NDT (tầm 970 triệu đồng luôn các bạn ạ) Nội dung chuyển khoản ghi tên một người gì đó họ Tạ.
Nhận được số tiền "trên trời rơi xuống" này, chị Trương vội lục tung các giao dịch gần đây xem có phải mình mua gì quên không. Tài khoản này chị chỉ dùng để nhận lương hàng tháng thôi mà. Nghĩ là công ty chuyển nhầm tiền, chị liền inbox phòng kế toán hỏi cho chắc. Nhưng không, bên kế toán bảo họ không chuyển gì hết.
Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì có số lạ gọi đến. Người phụ nữ bên kia tự giới thiệu là Tạ - chủ nhân của 280.000 NDT vừa rồi. Chị ta nói mình chuyển nhầm tiền và yêu cầu chị Trương hoàn trả lại ngay vào một số tài khoản mà chị ta cung cấp.
Nghe vậy, với tính cách thiện lương của người Việt mình... à nhầm, của chị Trương, chị lập tức chạy đến ngân hàng gần nhất để trình báo và chuẩn bị chuyển tiền lại. Nhưng may thay, nhân viên ngân hàng nghe xong thì báo ngay: "Chị ơi, giao dịch này không nên vội hoàn trả!" Họ thấy có gì đó sus sus
Ngân hàng liền gọi cảnh sát đến xử lý. Cảnh sát cũng khẳng định: ĐỪNG CHUYỂN TIỀN! Đây rất có thể là chiêu lừa đảo cực kỳ tinh vi.
Trong lúc chờ làm việc với cảnh sát, chị Tạ kia cứ liên tục gọi điện "hối thúc". Lúc đầu thì giọng hách dịch: "Chuyển ngay không thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó nghen!" Nhưng khi biết chị Trương đã báo cảnh sát thì... hạ giọng xuống luôn, bảo "mình giải quyết nhẹ nhàng, không cần cảnh sát đâu chị ơi"
Thấy thái độ 180 độ của chị Tạ, chị Trương càng nghi ngờ hơn. Và đúng là vậy! Cảnh sát cho biết đây là một chiêu lừa đảo siêu tinh vi, từng có nhiều nạn nhân rồi.
Cụ thể, trước đó có một chị Lý ở Thượng Hải cũng gặp tình huống tương tự. Chị nhận được 19.000 NDT "chuyển nhầm" vào tài khoản. Khi đến ngân hàng định chuyển lại thì nhân viên tra soát phát hiện: số tiền này thực chất là khoản vay đứng tên chị Lý chứ không phải ai chuyển nhầm!
Hoá ra, thông tin thẻ ngân hàng và CMND của chị Lý đã bị đánh cắp khi mua sắm online. Bọn lừa đảo dùng thông tin đó để vay tiền về tài khoản của chị, rồi giả làm người "chuyển nhầm" để đòi lại. Nếu chị Lý chuyển tiền cho chúng thì vừa mất tiền, vừa phải gánh khoản nợ oan uổng
Theo cảnh sát, những đối tượng này thường hoạt động ở nước ngoài nên việc truy bắt rất khó khăn.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, ngân hàng đã phối hợp với cảnh sát cung cấp đầy đủ giấy tờ để giúp chị Trương xoá bỏ khoản vay 280.000 NDT "trời ơi đất hỡi" kia.
Qua câu chuyện này, cảnh sát khuyến cáo mọi người: Khi nhận được tiền lạ trong tài khoản, đừng vội mừng mà cũng đừng vội chuyển lại! Hãy đến ngân hàng hoặc báo cảnh sát ngay để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý làm theo yêu cầu của người lạ gọi đến nhé!
Thời buổi công nghệ phát triển, chiêu trò lừa đảo cũng tinh vi theo. Các bạn cẩn thận nha!
(Theo Toutiao)
Nguồn: kenh14.vn