Nhận điện thoại lạ, nam thanh niên 17 tuổi suýt mất hàng trăm triệu vì chiêu lừa "cán bộ công an giả"

KiCandy4925

New member
Trời ơi, nghe mà thấy run người luôn á! Anh P. bị bọn lừa đảo tự xưng là cán bộ công an, dọa nạt là thông tin cá nhân bị bán trên mạng rồi bắt phải "phối hợp điều tra". Còn có chiêu dọa đi tù 5-7 năm nếu dám chia sẻ với ai nữa đó các bạn ơi!

e24e1a9cbb21f00b9732.jpg


Ngày 24-8, Công an xã Phú Lâm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công một nạn nhân trẻ tuổi, chặn đứng kịp thời vụ lừa đảo online với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. May quá trời!

Câu chuyện kinh hoàng bắt đầu từ một cuộc gọi đêm khuya

Tối 20-8, V.H.P. (sinh năm 2007, ngụ ấp Phương Mai) nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ công an cấp cao. Bọn này nói là thông tin cá nhân của P. đã bị bán trên mạng với giá 216 triệu đồng (wtf?! ), rồi bắt phải phối hợp điều tra. Còn dọa nếu tiết lộ vụ án sẽ phải đi tù 5 đến 7 năm luôn ấy chứ!

Chưa hết đâu! Bọn lừa đảo còn gửi giấy báo trúng tuyển giả của Trường Đại học Quốc tế tại TP HCM và thông báo đi du học ngắn hạn tại Trường Đại học University College London (UCL) về cho gia đình. Rồi đòi chuyển 200 triệu đồng, không chuyển thì sẽ đưa P. qua cửa khẩu Campuchia. Nghe mà sợ chết khiếp!

3 ngày kinh hoàng bị cô lập hoàn toàn

Đến chiều 22-8, bọn chúng bắt P. cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình và bạn bè, tự cách ly tại nhiều vị trí thuộc xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai cách nhà 3 km. May mắn là đến tối cùng ngày, Công an xã Phú Lâm phát hiện sự việc và nhận định đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng, liền yêu cầu người nhà nạn nhân ngừng chuyển tiền và huy động tối đa lực lượng để điều tra.

1 ngày sau đó, làm theo hướng dẫn của bọn lừa đảo, P. bắt xe đến phường Tân Bình, TP HCM để làm định danh tài khoản ngân hàng Mbbank và chuyển 49 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng. Haizz, thương quá!

Cuộc giải cứu nghẹt thở

Lúc này, Công an xã Phú Lâm đã triển khai các lực lượng xác định hướng di chuyển của P., đồng thời chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM tiến hành xác minh các vị trí của nạn nhân.

Đến tối 23-8, Công an xã Phú Lâm đã xác định vị trí của P. tại một nhà nghỉ ở phường Tân Phú, TP HCM và tiến hành đưa nạn nhân về với gia đình. Ending có hậu nhất tuần luôn! ✨

Lưu ý để không thành "con mồi" của bọn lừa đảo

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn "bắt cóc online" nói riêng, Công an xã Phú Lâm khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Gia đình, nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo nhé!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top