ThoNgoan698
New member
Nhiều người lớn lên mới "giật mình" nhận ra: hoá ra tuổi thơ hạnh phúc chỉ đơn giản là được yên bình bên ba mẹ thôi
Giờ này, nhiều ba mẹ cứ nghĩ cho con ăn ngon mặc đẹp, học trường "xịn xò" là xong việc rồi. Nhưng mà thật sự có những đứa trẻ tuy "ngập" trong đồ hiệu, vật chất đầy đủ mà vẫn lớn lên với cảm giác cô đơn và thiếu an toàn vô cùng.
Thậm chí, các chuyên gia tâm lý còn khẳng định: chỉ cần "soi" vài biểu hiện nhỏ xíu là có thể biết ngay một đứa trẻ có đang thiếu thốn tình yêu thương hay không đấy!
**1. Trẻ luôn cảm thấy mình là "gánh nặng" **
Có một người bố hay than phiền trước mặt con về tiền nhà áp lực, mẹ phải tăng ca đến khuya, cuộc sống mệt mỏi blabla... Ổng tưởng con còn nhỏ sẽ không hiểu gì. Nhưng plot twist là tuần trước, cô con gái 14 tuổi đã bỏ nhà ra đi, để lại mẩu giấy: "Ba mẹ luôn nói con không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nỗi khổ của ba mẹ con nghe đến mệt rồi".
Nhiều ba mẹ vô tình biến con thành "người nghe tâm sự" cho áp lực của mình mỗi ngày. Trẻ nhỏ chưa đủ "trình" để gánh cảm xúc người lớn, nhưng lại rất dễ sinh tội lỗi, nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến ba mẹ vất vả. Một đứa trẻ được yêu đúng cách sẽ cảm thấy mình được chào đón trong gia đình, chứ không phải món gánh nặng phải mang theo
**2. Trẻ trở nên "sao cũng được", không quan tâm đến bất cứ điều gì **
Nhiều phụ huynh than rằng con càng lớn càng lạnh nhạt. Hỏi gì cũng trả lời "tùy", "sao cũng được". Nhưng đôi khi, đó không phải vì trẻ dễ tính mà vì các em đã quen với cảm giác ý kiến của mình không được lắng nghe thật sự.
Có những ba mẹ hỏi con muốn đi công viên hay khu vui chơi, nhưng trong lòng đã quyết định sẵn rồi. Họ hỏi chỉ để "cho có". Lâu dần, trẻ sẽ không còn muốn bày tỏ suy nghĩ nữa.
Một đứa trẻ được yêu thương không nhất thiết phải được nuông chiều mọi thứ, nhưng các em cần cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị đấy nhé!
**3. Trẻ quá ngoan, không dám từ chối ai **
Có những đứa trẻ tưởng như ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng thật ra bên trong lại rất thiếu kết nối tình cảm. Một bé gái dưới chung cư luôn gật đầu với mọi yêu cầu của người khác. Bạn bè nhờ gì cũng làm, giáo viên kéo dài giờ học em cũng không dám phản ứng. Rồi một ngày, em đi theo người lạ sau giờ tan trường.
Khi tìm được đứa trẻ, cảnh sát chỉ nói một câu khiến nhiều người "rùng mình": "Đứa bé sợ bị mọi người ghét".
Những đứa trẻ thiếu yêu thương thường có nhu cầu được công nhận rất lớn. Chỉ cần ai cho các em chút quan tâm hoặc cảm giác được chấp nhận, các em rất dễ phụ thuộc và nghe theo. Nguy hiểm lắm nha!
**4. Trẻ có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng **
Có gia đình luôn cho con mọi thứ tốt nhất: điện thoại mới, quần áo "xịn sò", nhà hàng sang trọng. Nhưng đứa trẻ vẫn cảm thấy trống rỗng. Một cô bé từng hét lên với ba mẹ trong lúc cãi nhau: "Cho con cả núi tiền cũng không bằng ôm con một cái".
Chạm đến tim quá đi! Nhiều người lớn quên rằng trẻ con không đo tình yêu bằng tiền bạc. Điều các em nhớ lâu nhất thường là những điều rất nhỏ: một cái ôm, một bữa cơm đủ mặt, hay cảm giác ba mẹ thật sự chú ý khi mình nói chuyện.
**5. Trẻ rất sợ bị từ chối và luôn cố gắng quá mức **
Những đứa trẻ thiếu yêu thương thường rất sợ bị từ chối. Các em cố gắng ngoan ngoãn quá mức, luôn chiều ý người khác, không dám từ chối hay bộc lộ cảm xúc thật. Bởi sâu bên trong, các em lo rằng nếu mình không "đủ tốt", sẽ không còn được yêu thương nữa.
Trong khi đó, một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu lành mạnh sẽ hiểu rằng mình có quyền buồn, quyền giận, quyền mắc lỗi mà vẫn được gia đình yêu thương. That's the point!
**Vậy ba mẹ nên làm gì? **
Điều trẻ con cần thật ra không quá phức tạp đâu. Khi con ngã, hãy để con tự đứng lên thay vì hoảng hốt trách móc. Khi con buồn, đừng chất thêm áp lực vào bát cơm của con bằng những lời than thở về cuộc sống.
Nhiều người sau khi trưởng thành mới nhận ra: tuổi thơ hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác được bình yên bên ba mẹ thôi
Có người kể rằng hồi nhỏ thi điểm kém, ba mẹ không mắng mà chỉ đưa cho một cây kem. Đến bây giờ đã đi làm bận rộn, mỗi tuần họ vẫn cố đưa ba mẹ đi ăn một bữa lẩu. Vì đôi khi, ngồi cạnh nhau tử tế còn ý nghĩa hơn nói cả ngàn câu "ba mẹ yêu con" đấy!
Nguồn: kenh14.vn