Dù mấy anh Công an đã cảnh báo ầm ĩ về các chiêu lừa đảo công nghệ cao để ae nâng cao cảnh giác rồi, nhưng mà số nạn nhân vẫn không hề giảm luôn á Trong khi đó, bọn lừa đảo thì ngày càng "pro" hơn, chiêu trò càng lúc càng tinh vi, khiến nhiều người "dính bẫy" không kịp trở tay...
Chiêu "quà tặng VIP" nghe sao sao ấy
Chị Trần Thị Nga (ở phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh) kể lại, giữa tháng 8-2020 chị nhận phone từ một chị tự xưng tên Hằng, nhân viên Tập đoàn điện tử Elictronic (nghe đã thấy sus rồi nhỉ ). Chị này báo là chị Nga mua sản phẩm đúng dịp tri ân khách hàng, được nhận 2 món quà "xịn xò": Thẻ VIP 2 triệu mua sắm tại siêu thị, điện máy và 1 chiếc Samsung S9 Plus.
Nghe có vẻ ngon nghẻ nhỉ? Nhưng đợi đã! Chị Hằng bảo do quà giá trị trên 10 triệu nên phải mua bảo hiểm, và chị Nga cần đóng thuế 10% trị giá hàng hóa, phí đo lường, phí hải quan... tổng cộng là 2.990.000 đồng luôn.
Chị Nga thắc mắc: "Tui mua Electrolux mà sao Elictronic lại có quà?" Chị Hằng giải thích dài dòng về việc Elictronic là tập đoàn đầu mối phân phối bla bla...
"Tra Google thấy không có tập đoàn nào tên Elictronic cả, chỉ có Electrolux, Electronic thôi. Địa chỉ trụ sở chị ấy cho cũng không tồn tại. Nghi ngờ bị lừa nên tôi từ chối nhận hàng.
Nhưng mà sau đó họ "khủng bố" tôi mỗi ngày 2-3 cuộc gọi, bảo đã đồng ý rồi không thể thay đổi vì hàng đã xuất (!?). Tôi nói thôi cho họ luôn nhưng họ từ chối, họ chỉ cần giao hàng và lấy 2.990.000 đồng thôi. Lúc này tôi càng chắc là mình suýt bị lừa rồi", chị Nga chia sẻ.
Chiêu giả danh Công an - kinh điển nhưng vẫn "ăn khách"
Anh Nguyễn Văn Thanh (ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) cho biết, sáng 27-8 anh nhận phone từ số 024393961xx, đầu dây bên kia một anh tự xưng là Trung úy Nguyễn Ngọc Tuấn, nói đó là số bàn của Công an TP Hà Nội.
Anh "Trung úy" này báo anh Thanh bị ngân hàng kiện vì mở tài khoản chiếm đoạt 59 triệu đồng. Công an Hà Nội đã triệu tập 2 lần nhưng anh vắng mặt, hôm nay là hạn cuối không đến sẽ bị bắt khẩn cấp để điều tra. Nghe xong anh Thanh hoảng banh nóc luôn
Anh Thanh nói không nhận được giấy triệu tập nào, còn hôm nay quá gấp không bay ra Hà Nội kịp. "Trung úy Tuấn" thấy anh "thành khẩn, hợp tác" nên đồng ý lấy lời khai qua ghi âm điện thoại (nghe càng ngày càng lạ nhỉ ).
Anh Thanh khẳng định mình không mở tài khoản ngân hàng đó, không chiếm đoạt gì hết. "Trung úy" bảo thông tin cá nhân của anh bị đối tượng khác giả mạo rồi, vấn đề nghiêm trọng lắm, cần ngăn chặn ngay.
Chưa hết, anh Thanh còn nhận thêm cuộc gọi từ "Công an TP Đà Nẵng" báo đang triệt phá đường dây đánh bạc online, phát hiện anh có đăng ký thẻ hội viên. Yêu cầu anh chuyển hết tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để xác minh, sau sẽ hoàn trả lại.
Quá lo sợ, ngay hôm đó anh rút gần 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản "Công an" cung cấp Hôm sau chưa kịp thức dậy đã bị gọi hối thúc rút tiếp. Lúc này anh Thanh mới thấy sus, đến ngân hàng hỏi thì nhân viên xác nhận anh đã bị lừa rồi. Ngân hàng có dán cảnh báo nhưng khách hàng thường không để ý.
Lời khuyên từ Công an TP HCM
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tình trạng giả danh Công an, Viện KSND, Toà án, Hải quan, bưu điện, ngân hàng, viễn thông... đang xảy ra cực kỳ phổ biến. Mặc dù đã cảnh báo liên tục nhưng số nạn nhân vẫn không giảm do thiếu cảnh giác, còn bọn lừa đảo thì liên tục đổi chiêu.
Để tránh bị "dính bẫy", ae nhớ kỹ những điều sau nhé:
Nguồn: soha.vn