Nghe hơi nghịch tai nhưng mà sự thật là chỉ người nghèo mới ham sĩ diện, còn người giàu thì thôi vì họ đang sở hữu đủ thứ đáng tự hào rồi mà!
Nếu bạn là người ưu tú, thành công và giàu có thì đương nhiên sẽ có vô vàn người ngưỡng mộ, tôn trọng rồi. Từ đó danh dự của bạn cũng lên như diều gặp gió, tạo nên sức hút với mọi người xung quanh luôn.
Cũng vì thế, không ít người cứ bày đủ chiêu trò để lấy được danh dự đó, gồng lên cho mọi người tin rằng mình giàu có và thành công bằng cách flex ầm ầm để "làm màu". Nhưng mà sĩ diện kiểu này chẳng đến từ chính bản thân mình thì đâu có tồn tại được lâu đâu.
Tính sĩ diện hão chẳng có tác dụng gì với cuộc đời hay danh tiếng của bạn cả, ngược lại còn khiến bạn khốn đốn sống trong nợ nần, tự chặn đường đến thành công của chính mình luôn.
Dưới đây là 4 dấu hiệu cho thấy bạn đang "nghèo tiền bạc, dư sĩ diện" và cần sửa liền tay nếu không muốn nhận lấy ending buồn nha!
**1. Fake giàu ra vẻ pro max **
Để che đậy cảm giác kém cỏi mỗi khi so sánh bản thân với người giỏi giang và giàu có hơn, hội sĩ diện hão luôn cố tỏ ra mình giàu lắm á. Họ khoe mẽ tưng bừng 24/7, "chém gió" về cuộc sống hằng ngày của mình. Hỏi đến dịch vụ đắt đỏ nào cũng chê bai, xét nét; chuyện đầu tư kinh doanh thì tham gia bằng... lời nói chứ không phải rót tiền thật sự Họ làm tất cả để ngầm khẳng định mình cũng có "đẳng cấp", biết thưởng thức mọi thú vui trên đời.
**2. Bỏ tiền đu trend cho bằng người ta bằng bạn**
Túi rỗng nhưng thấy gì hot cũng phải đu theo - đây là dấu hiệu dễ nhận nhất của những người sĩ diện hão. Người ta khoe iPhone 13 khắp nơi thì cũng cắn răng mua trả góp cho bằng được, người ta sắm túi xịn thì cũng nhịn ăn, nhịn mặc để có 1 cái cho... đều đều người ta
**3. Chi tiền để câu view, câu kéo**
Ngoài việc không ngần ngại xuống tiền để có cảm giác đẳng cấp, hội sĩ diện hão còn chấp nhận tiêu pha để "làm màu" với người xung quanh. Kiểu đi ăn chung đòi thanh toán tất, ra vẻ "có gì đâu" nhưng về nhà phải ăn mì tôm suốt mấy tháng trời luôn.
Mua xe máy phải xe tay ga, đồ công nghệ phải là hàng mới nhất, xịn nhất mới đẳng cấp rồi è cổ ra trả nợ. Quần áo, giày dép phải có "brand name" giá bằng cả tháng lương cũng được, miễn sao mặc lên trông "xịn xò", được người khác khen "giàu quá" là ổn. Không có tiền mua đồ xịn liền tay thì chấp nhận bỏ tiền ra thuê, mượn để sử dụng cho người ta "lác mắt" chơi đây
**4. Luôn ngập trong nợ nần, vay đồng này đắp đồng kia**
Để có tiền cho những lần tiêu hoang mua danh tiếng, đương nhiên dùng đến cạn tiền lương cũng không đủ rồi, nhưng hội sĩ diện chỉ còn cách chăm chỉ đi vay mượn. Mà đồng tiền không phải của mình thì lại càng không biết xót, càng tiêu hăng hơn, "làm màu" dữ dội hơn nữa. Không có tiền trả nợ đến hạn thì lại tặc lưỡi đi vay thêm chỗ này đắp chỗ kia.
Cuối cùng tự biến cuộc đời mình thành một vòng lẩn quẩn trong nợ nần, chỉ có ngày càng lún sâu chứ chẳng bao giờ thoát ra được.
**Kết bài: Tỉnh lại đi các bro ơi!
Lối sống luôn cố tỏ ra mình giàu có và sĩ diện thật sự chẳng tốt đẹp chút nào cả. Cứ cố chấp làm tròn vai, tiêu cho hết tiền mua danh dự, không đủ thì vay mượn - tự đẩy mình vào hố sâu nợ nần, khiến cuộc sống ngày càng vất vả, khó khăn, mỏi mệt cả tinh thần lẫn sức khỏe nha các bạn.
Trong cuộc đua này, ngay từ đầu người giàu đã ngồi ở vạch đích rồi, những người sĩ diện hão sẽ chẳng thể nào đuổi kịp. Càng tiêu hoang mua danh dự lại càng dễ tự ti hơn ngàn lần khi tiền đã hết, nợ vẫn còn đấy
Nguồn: soha.vn