Đọc đề xong, cả lớp chỉ biết quay ra nhìn nhau với ánh mắt hoang mang tột độ luôn ý...
Thời đi học, ai mà chẳng sợ gặp đề khó phải vắt não đến tận cùng Nhưng mà vắt não còn hơn là... không có não để vắt như trường hợp dưới đây. Đúng kiểu ác mộng giữa ban ngày, các bạn ơi!
(Ảnh: Nguyễn Thị Diệu Linh)
Trong tấm hình một bạn học sinh chia sẻ lên mạng, dễ thấy đây là bài kiểm tra môn Địa lý. Ở câu bài tập 2, đề yêu cầu nhìn vào biểu đồ để trả lời câu hỏi. Nghe thì quen thuộc lắm rồi đúng không? Thế nhưng plot twist ở chỗ... biểu đồ chỉ hiện lên một mảng đen xì xì, không thấy chi tiết gì hết trơn
Chưa rõ đây là lỗi in ấn hay "âm mưu" của thầy cô, nhưng chắc chắn đã thành công rực rỡ khi khiến học sinh hoang mang đến mức muốn khóc. Có lẽ đây là lúc công phu "random" trắc nghiệm mấy năm trời của hội gen Z phải ra trận rồi đây
Dưới bài đăng, dân tình đã vào tư vấn ầm ầm nhưng toàn là... troll thôi chứ chẳng giúp ích gì Kiểu như hơ giấy lên lửa sẽ hiện chữ ẩn, chọn câu dài nhất là đúng... Thậm chí còn có người ủng hộ thầy cô tiếp tục ra đề kiểu này để luyện kỹ năng random cũng như tâm lý cho học sinh: "Cuộc đời có nhiều lúc phải làm theo cảm tính chứ đâu có đáp án chuẩn, thầy cô làm vậy là luyện tập trước cho học trò đấy, có gì là lạ đâu!"
Nguồn: kenh14.vn