Nhận cuộc gọi từ số lạ, bà mẹ sốc nặng khi phát hiện sự thật về đứa con nuôi 23 năm

NangNana3497

New member
e8c153e4f1f8123a0cd6.jpg


Năm 2018, chị Chu Hiểu Quyên bỗng nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ, người này khẳng định đã tìm thấy đứa con trai thất lạc từ lâu của chị và yêu cầu xác nhận danh tính. Plot twist đời thực bắt đầu từ đây!

Câu chuyện phải kể từ năm 1995, khi Chu Hiểu Quyên cuối cùng cũng tìm thấy con trai từng bị bảo mẫu Hà Tiểu Bình bắt cóc hồi năm 1992. Xét nghiệm ADN lúc đó cho thấy cả hai có quan hệ huyết thống. Chị đặt tên cho con là Trình Tuấn Kỳ, nuôi dưỡng cậu học hành thành tài suốt 23 năm...

Ai mới là con trai ruột?

fc8cf769a6229dbe6590.jpg


Năm 2018, Chu Hiểu Quyên nhận được cuộc gọi từ một người lạ, người này khẳng định đã tìm thấy đứa con trai thất lạc từ lâu của chị và yêu cầu xác nhận danh tính của cậu bé.

Thời gian đầu tìm con (1992-1995), Chu Hiểu Quyên đã công khai thông tin liên lạc và gặp vô số kẻ lừa đảo. Nghĩ rằng lần này cũng vậy, chị đã cúp máy luôn.

Nhưng người đầu dây bên kia không bỏ cuộc, gọi liên tục đến mức chị phải bắt máy. Hóa ra anh ta là phóng viên một tờ báo, và đã gửi cho chị một bức ảnh.

Người trong ảnh là Lưu Kim Tâm, con trai của Hà Tiểu Bình, trông y chang chồng cũ của Chu Hiểu Quyên, từ lông mày, mắt đến đường nét khuôn mặt đều giống đến rợn người!

6714bf2c8679674b5aa3.jpg


Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, tim Chu Hiểu Quyên nhói lên như bản năng của người làm mẹ. Để tìm ra sự thật, chị quyết định gặp Lưu Kim Tâm để làm xét nghiệm ADN theo yêu cầu của phóng viên. Kết quả là... cậu ấy thực sự là con ruột của chị!

Chu Hiểu Quyên chắc chắn năm đó chỉ có một đứa con trai, nếu Lưu Kim Tâm là con ruột, vậy Trình Tuấn Kỳ, người mà chị đã nuôi nấng hơn 20 năm là ai?

Chu Hiểu Quyên và Trình Tuấn Kỳ đã làm một cuộc xét nghiệm ADN khác, báo cáo cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống và kết quả xét nghiệm hồi năm 1995 là sai.

Đứa con nuôi nấng hơn 20 năm bỗng chốc trở thành người xa lạ, chuyện này quá drama đối với bất kỳ ai chứ không riêng Chu Hiểu Quyên. Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, dù không muốn tin cũng phải tin...

Quay ngược thời gian ️


Hà Tiểu Bình cũng có mặt tại "buổi đoàn tụ" và nói, Lưu Kim Tâm thực sự đã bị cô ta bắt cóc từ nhà của Chu Hiểu Quyên. Bản thân Hà Tiểu Bình có hai con với chồng, nhưng chúng đều chết yểu. Mọi người trong làng đều nói rằng cô có "số khắc tử", và chế nhạo không thương tiếc.

Không chịu được ánh mắt lạnh nhạt của chồng và mẹ chồng, Hà Tiểu Bình đã giả làm thân phận khác với cái tên La Tuyên Cúc để đi làm bảo mẫu. Khi biết Chu Hiểu Quyên có con mới sinh, cô đã quyết định ra tay và tìm cách được làm việc trong nhà của họ. Đó là thời điểm tháng 6/1992.

f70b468c9accb001abe1.jpg


9e2d67a7966717821bfb.jpg


Chu Hiểu Quyên làm trong bệnh viện và chồng làm sĩ quan quân đội, hai người rất bận rộn và không có thời gian ở nhà, Hà Tiểu Bình đã nhân cơ hội bắt đứa bé về quê. Chu Hiểu Quyên không biết danh tính thực sự của người bảo mẫu, kể từ đó mất liên lạc, vì vậy chị chỉ có thể tìm con thông qua cảnh sát. Sau đó mới dẫn đến vụ nhận nhầm con năm 1995. Ơ trời ơi đất ơi!

Gia đình của Hà Tiểu Bình không giàu có, khi mới đón đứa trẻ về nhà, họ vui vẻ chăm sóc một thời gian, nhưng nhanh chóng mất kiên nhẫn và ngày càng thô bạo với đứa trẻ, thường xuyên đánh đập, mắng mỏ, không cho cậu bé đi học.

Lưu Kim Tâm phải chịu đựng tuổi thơ đau khổ và chậm phát triển, bị buộc phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, nhưng cuộc sống không như mơ, mưu sinh không phải là chuyện dễ. Khó khăn lắm mới tìm được đối tượng yêu đương, nhưng vì nghèo nên đã chia tay. Thương quá đi mất!

Cuối cùng, Lưu Kim Tâm suy sụp tinh thần và bắt đầu buông bỏ chính mình. Có thể Hà Tiểu Bình cắn rứt lương tâm, hoặc muốn trút bỏ gánh nặng nên đã chủ động tìm kiếm thông tin về gia đình của Chu Hiểu Quyên, cố gắng "tiễn" Lưu Kim Tâm đi khỏi nhà.

d3f71b05bfe4279bad40.jpg


Biết chuyện xảy ra với con trai mình suốt chừng ấy năm, Chu Hiểu Quyên bật khóc nức nở. Chị hận Hà Tiểu Bình đã bắt cóc con mình, nếu không có cô ta thì con trai đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Đồng thời, Chu Hiểu Quyên cũng rất căm ghét cơ quan giám định huyết thống, nếu không phải họ đưa ra kết quả giám định sai, chị nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm con trai, biết đâu còn có thể tìm lại được con mình sớm hơn.

Cuối cùng, Chu Hiểu Quyên đã kiện cơ quan giám định ra tòa. Hà Tiểu Bình, kẻ đã thực hiện hành vi bắt cóc và buôn bán trẻ em cũng phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Công lý đã đến! ⚖️

Lưu Kim Tâm được Chu Hiểu Quyên đón về chăm sóc chu đáo. Trình Tuấn Kỳ, chàng trai được Chu Hiểu Quyên nuôi dưỡng trong nhiều năm, đột nhiên phát hiện mình là người ngoài, cũng rất đau khổ khôn nguôi. Anh không biết làm thế nào để đối mặt với Chu Hiểu Quyên và Lưu Kim Tâm. Đáng thương hơn, anh còn không biết bố mẹ ruột mình là ai, ngậm ngùi khi biết mình cũng là nạn nhân trong một cuộc giao dịch nào đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top