MunNho6464
New member
Thứ Sáu tuần trước, chị Julie Bolchalk từ Hiệp hội Nhân đạo Arizona (AHS) nhận được cuộc gọi khẩn báo có một con vật đáng thương bị bỏ rơi đang cần được giải cứu gấp.
Nhưng plot twist là khi đến nơi, chị Julie và team chỉ nhìn thấy một "khối lông di động" với bộ lông dày cộm, rối như tơ hủ tiếu, dài ngoằng đến mức ai cũng phải thắc mắc "đây là con gì vậy trời???" Bức ảnh nhân viên AHS bế "sinh vật bí ẩn" này lên mạng xã hội khiến dân tình cũng hoang mang không kém, thi nhau đoán xem nó thuộc loài nào.
Sau gần 1 tiếng "xuống tóc" cho boss bằng máy cắt chuyên dụng, cuối cùng thì bí ẩn đã được giải mã – đây chính là chú mèo Fluffer siêu cưng! Số lông cắt ra từ cơ thể chú nặng tới gần 1kg, chiếm tận 1/4 trọng lượng cơ thể luôn á. Tưởng tượng đi, chú mèo 4 tuổi này đã phải chịu đựng và bị bỏ rơi lâu đến mức nào rồi
Nhưng mà happy ending đây rồi nha! Chỉ sau 2 ngày có được "visual mới", cuộc đời Fluffer đã chính thức lật ngược bởi chú đã tìm được người nhận nuôi ngay lập tức luôn! Giờ đây, Fluffer đã có mái ấm mới với những sen yêu thương chú hết mực rồi nè.
"Làm việc giải cứu động vật lâu năm, tôi đã thấy nhiều trường hợp đáng sợ, nhưng chưa bao giờ thấy con nào bị bỏ bê tệ hại đến thế này. Số lông của nó nhìn còn to hơn cả thân nó nữa cơ. Nhưng nó là một chú mèo rất ngoan. Chúng tôi không cần dùng thuốc mê trong quá trình cạo lông cho nó đâu, và đây thực sự là một điều kỳ diệu", chị Julie chia sẻ.
Ai mà lại không muốn ôm một boss cute xỉu thế này về nhà chứ? Fluffer đã tìm được gia đình mới chỉ sau 2 ngày được đưa về trung tâm thôi nha!
Bài đăng của AHS trên Instagram về câu chuyện của chú mèo Fluffer đã nhận được gần 1200 lượt thích chỉ trong vòng có 2 ngày.
Nguồn: soha.vn