CherryDev1392
New member
Cụ ông 70 tuổi này không hề nhận được tin nhắn báo mã OTP, thế nhưng tiền trong tài khoản vẫn không cánh mà bay. Lý do thực sự khiến ai cũng phải giật mình!
Ngày nay với sự xuất hiện các kiểu lừa đảo công nghệ cao mọc lên như nấm, nhiều người ngồi nhà cũng "bay màu" tiền bạc, đặc biệt là các cụ không am hiểu công nghệ lắm.
Mới đây, câu chuyện của cụ ông 70 tuổi tại Singapore bị mất gần hết số tiền dành dụm dưỡng già đã khiến netizen vừa thương vừa lo, đồng thời cũng là bài học "xương máu" cho tất cả mọi người.
Theo tờ Mothership của Singapore đưa tin, ông Loo (tên giả để bảo mật) đã kể lại với phóng viên Shin Min Daily News rằng vào khoảng 9h sáng ngày 29/1 vừa qua, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng DBS.
Nhân viên ngân hàng thông báo với ông Loo rằng trong khoảng từ 3h đến 5h sáng hôm đó, có cả đống giao dịch chuyển tiền được thực hiện từ tài khoản của ông sang các tài khoản nước ngoài. Tổng cộng "bốc hơi" đến 71.000 đô Singapore (tương đương hơn 1,2 tỷ VNĐ) luôn! Thấy có vấn đề, nhân viên liền gọi điện hỏi cho rõ.
Nghe xong ông Loo sốc nặng luôn. Lúc đó ông đang ngủ say sưa, làm gì có chuyện chuyển tiền, huống chi là chuyển gần hết gia tài? Sau khi check tài khoản, ông càng choáng váng hơn khi thấy chỉ còn khoảng 2.000 đô Singapore (tương đương 35 triệu VNĐ). Chưa hết, thẻ tín dụng cũng bị "quẹt" mất hơn 6.000 đô Singapore (tương đương hơn 105 triệu VNĐ) nữa chứ.
Ông Loo đã lập tức yêu cầu nhân viên đóng băng tài khoản. Tuy nhiên, vì mất gần như toàn bộ tiền tiết kiệm bao công sức mới dành dụm được, ông Loo và vợ đã mất ngủ nhiều đêm liền vì tiếc của.
Sau đó, ông đã báo công an ngay, hy vọng có thể "đòi" lại số tiền từ lũ scammer. Ông cũng đã nộp chiếc smartphone của mình để phục vụ điều tra.
"Cảnh sát nói rằng nếu số tiền đó đã được chuyển sang tài khoản nước ngoài thì tôi không thể lấy lại được. Thật đau đớn, vì đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Cũng vì chuyện này mà cả tôi lẫn vợ đều mất ngủ suốt nhiều đêm liền", ông Loo tâm sự.
Ông Loo cũng khẳng định là mình không hề nhận được tin nhắn OTP hay bị dẫn đến link lừa đảo nào cả. Chính vì thế, ông hoàn toàn không hiểu tài khoản của mình bị hack bằng cách nào.
Trong khi đó, đại diện ngân hàng DBS dẫn lời cảnh sát điều tra cho biết hóa ra điện thoại của ông có chứa phần mềm độc hại khi ông tải app Google Wallet (một ứng dụng ví điện tử) về. Thay vì tải đúng app chính chủ, ông đã tải nhầm 1 app khác có tên gần giống vậy. Điều này có thể xảy ra khi ông Loo tải app từ các nguồn "lởm" không chính thống. Phần mềm độc hại này đã giúp lũ hacker chiếm quyền điện thoại của ông để thực hiện các giao dịch lừa đảo trên mạng.
"Người dùng có thể cân nhắc đến việc nhờ sự trợ giúp từ Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Tài chính (FIDReC). Đây là một bên hòa giải độc lập, và có thể đảm bảo rằng ngân hàng DBS sẽ hoàn toàn hỗ trợ quá trình xem xét này", đại diện ngân hàng DBS tuyên bố.
Nguồn: soha.vn