KẹoNgọtXinhXắn
New member
Theo một nhân chứng sống gần hiện trường, tên cướp tiệm vàng có body lực lưỡng khét lẹt, mang theo đủ thứ hung khí khiến việc vây bắt khó khăn vô cùng luôn ạ!
Một người dân sống gần tiệm vàng Minh Tuấn (số 1160, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) kể lại trên Zing.vn, tối 19/4, một người đàn ông xông thẳng vào tiệm vàng của ông Tuấn (chủ tiệm), mang theo cả một "kho vũ khí" gồm dao dài, còng tay, bình xịt cay và một vật nghi là súng để khống chế chủ tiệm. Kinh dị vô cùng!
Trước khi "ra tay", tên lạ mặt còn khép kín cửa tiệm vàng để tránh bị người đi đường phát hiện. Khi còng tay ông Tuấn, không ngờ hắn bị ông chủ tiệm này cắn luôn vào tay, rồi hai bên xảy ra xô xát gay gắt.
Nghe tiếng ồn phát ra từ bên trong tiệm vàng, người dân gần đó mới hé cửa nhìn vào, lúc này tên cướp hoảng hốt bỏ chạy thục mạng.
Bà Hoa (45 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại đầu ngõ chợ Nền, phường Láng Thượng) cho biết đã tận mắt nhìn thấy ông Tuấn tay vẫn còn bị còng chạy theo tên cướp, vừa chạy vừa hô hoán bị cướp tiền. Tưởng tượng cảnh đó thôi đã thấy đau lòng rồi!
Ông Thành, người dân sống trong một con ngõ tại đường Láng kể với Zing.vn, tên cướp tiệm vàng có thân hình lực lưỡng, mang theo nhiều hung khí khiến việc vây bắt trở nên cực kỳ khó khăn.
Báo Vietnamnet cho hay, sau khi tên cướp bị bắt, vì quá bức xúc, một số người dân đã lao vào "giáo dục đạo đức" nhưng may mà cảnh sát có mặt kịp thời ngăn cản. Phải nói là dân mình thương lắm nhưng cũng ghét lắm nha!
Nghi phạm được xác định là Tạ Quang Minh (sinh năm 1978, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo Người đưa tin, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở tiệm vàng, Minh đã khống chế và lấy được khoảng 50 triệu đồng tiền mặt của gia đình ông Tuấn để trong tủ kính.
Plot twist đây nè: cơ quan công an xác định, vật giống khẩu súng mà tên cướp mang theo để dọa chủ tiệm vàng chỉ là khẩu súng... giả! Bước đầu cho thấy, vật này là súng nhựa bắn đạn bi thôi á. Nhưng mà vẫn nguy hiểm lắm nhen!
Nguồn: soha.vn
Một người dân sống gần tiệm vàng Minh Tuấn (số 1160, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) kể lại trên Zing.vn, tối 19/4, một người đàn ông xông thẳng vào tiệm vàng của ông Tuấn (chủ tiệm), mang theo cả một "kho vũ khí" gồm dao dài, còng tay, bình xịt cay và một vật nghi là súng để khống chế chủ tiệm. Kinh dị vô cùng!
Trước khi "ra tay", tên lạ mặt còn khép kín cửa tiệm vàng để tránh bị người đi đường phát hiện. Khi còng tay ông Tuấn, không ngờ hắn bị ông chủ tiệm này cắn luôn vào tay, rồi hai bên xảy ra xô xát gay gắt.
Nghe tiếng ồn phát ra từ bên trong tiệm vàng, người dân gần đó mới hé cửa nhìn vào, lúc này tên cướp hoảng hốt bỏ chạy thục mạng.
Bà Hoa (45 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại đầu ngõ chợ Nền, phường Láng Thượng) cho biết đã tận mắt nhìn thấy ông Tuấn tay vẫn còn bị còng chạy theo tên cướp, vừa chạy vừa hô hoán bị cướp tiền. Tưởng tượng cảnh đó thôi đã thấy đau lòng rồi!
Ông Thành, người dân sống trong một con ngõ tại đường Láng kể với Zing.vn, tên cướp tiệm vàng có thân hình lực lưỡng, mang theo nhiều hung khí khiến việc vây bắt trở nên cực kỳ khó khăn.
Báo Vietnamnet cho hay, sau khi tên cướp bị bắt, vì quá bức xúc, một số người dân đã lao vào "giáo dục đạo đức" nhưng may mà cảnh sát có mặt kịp thời ngăn cản. Phải nói là dân mình thương lắm nhưng cũng ghét lắm nha!
Nghi phạm được xác định là Tạ Quang Minh (sinh năm 1978, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo Người đưa tin, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở tiệm vàng, Minh đã khống chế và lấy được khoảng 50 triệu đồng tiền mặt của gia đình ông Tuấn để trong tủ kính.
Plot twist đây nè: cơ quan công an xác định, vật giống khẩu súng mà tên cướp mang theo để dọa chủ tiệm vàng chỉ là khẩu súng... giả! Bước đầu cho thấy, vật này là súng nhựa bắn đạn bi thôi á. Nhưng mà vẫn nguy hiểm lắm nhen!
Nguồn: soha.vn