TraTeen533
New member
Chị Yoon Ji Oh - nhân chứng duy nhất trong vụ án chấn động của sao nữ "Vườn sao băng" năm xưa giờ đang trong tình trạng khá nguy hiểm, nhưng mà sự bảo vệ từ phía cảnh sát thì... không có như lời hứa ban đầu luôn ạ
Vụ án lạm dụng tình dục liên quan đến sao nữ "Vườn sao băng" Jang Ja Yeon tuy đã được kéo dài thêm 2 tháng điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa có gì mới mẻ cả.
Nhân chứng Yoon Ji Oh mới đây đã lên tiếng trên truyền thông, tiết lộ những thông tin đặc biệt trong tài liệu mà Jang Ja Yeon để lại từ 10 năm trước và gây được nhiều sự chú ý lắm nha.
Và vì Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất của vụ án nghiêm trọng này nên việc bảo vệ chị ấy là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng không giống như lời hứa hẹn từ cảnh sát rằng sẽ hết sức bảo vệ cho Yoon Ji Oh, thì thực tế lại... hơi buồn cười á
Mới đây chính Yoon Ji Oh đã phải đệ đơn kiến nghị lên tận Nhà Xanh với tiêu đề "Xin chào, đây là nhân chứng Yoon Ji Oh" sau khi không nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát. Chị cũng đã share bản kiến nghị này lên mạng xã hội luôn.
Nội dung bản kiến nghị đại loại như này nè:
"Xin chào, mình là nhân chứng Yoon Ji Oh.
Trước hết mình sẽ chỉ giới thiệu bản thân là 'nhân chứng Yoon Ji Oh' vì mình tin rằng trong vụ án có liên quan đến tên của người đã khuất, thì trường hợp này nên dùng tên của thủ phạm chứ không phải tên của nạn nhân.
Sự thật là cuộc sống của một nhân chứng, và là nhân chứng duy nhất trong suốt 10 năm không hề dễ dàng hay suôn sẻ chút nào. Lý do mình viết bài này hôm nay là vì thiết bị theo dõi vị trí cũng như các cuộc gọi khẩn cấp từ smartwatch mà cảnh sát đưa cho mình để bảo vệ đã không hoạt động, và đã 9 giờ 39 phút kể từ khi mình báo cáo cho họ rồi á. Rất khó để nói ra rằng mình đã rất thất vọng và cảm giác tuyệt vọng với sự vô trách nhiệm của cảnh sát bởi vì mình vẫn chưa thể liên lạc với họ bằng bất kỳ cách nào cho đến tận bây giờ.
Mình đã nhấn nút gọi tổng cộng 3 lần và thời gian cuộc gọi đầu tiên là lúc 5:55 sáng. Mình đã livestream toàn bộ quá trình bảo vệ bản thân và nhiều người trong số các bạn sẽ trở thành nhân chứng.
Lý do mình nhấn nút gọi là vì gần đây, mình liên tục nghe thấy các tiếng ồn đáng ngờ và gây khó chịu ở gần tường, và vào sáng nay thì mình nghe thấy âm thanh tương tự gần trần nhà tắm thay vì tường.
Một dọc các lỗ thông hơi cũng như đang bị ai đó cố tình cắt mạnh và mình đã nghe thấy âm thanh này lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hôm trước, khóa ở trên cửa cũng đột nhiên bị phá vỡ và không thể khóa cũng không thể di chuyển được nữa, nên mình đã phải sửa lại. Khi kiểm tra cánh cửa một lần nữa, mình thấy dấu vết của chất lỏng trông giống như có khí ga chảy từ trên đỉnh khung cửa á.
Vài ngày trước, khi mình mở cửa thì cả vệ sĩ và mình đều phát hiện ra mùi khí lạ. Do những nghi ngờ khác nhau và cảm giác rất bồn chồn, có ngày mình ngủ chưa đến một tiếng, kể từ đó mình đã nhấn nút gọi liên tục khi nghe thấy những âm thanh lặp lại.
Bây giờ đã là 9 giờ 47 phút kể từ khi nhấn nút gọi khẩn cấp và cảnh sát vẫn không hề liên lạc với mình.
Là một trong những công dân Hàn Quốc cần được quốc gia Hàn Quốc bảo vệ, mình yêu cầu một lời giải thích cũng như xin lỗi từ cảnh sát, bởi vì tình hình này không còn chấp nhận được nữa.
Mình trân trọng yêu cầu tất cả nạn nhân và nhân chứng cần được bảo vệ khỏi 5 tội phạm bạo lực, phải được bảo vệ đúng cách và những người làm công tác bảo vệ phải được cải thiện.
Hiện tại, mình cảm thấy rằng bản thân hoàn toàn không được bảo vệ và không thể bảo vệ bởi đất nước, vì vậy mình đang làm việc với các vệ sĩ riêng 24/24.
Những người đã xem đây là một vấn đề đáng tiếc cần được giúp đỡ, bởi vậy mình đã mở một tài khoản ngân hàng cùng với phóng viên Lee Sang Ho trong vài giờ khi đang livestream, nhưng tài khoản ngân hàng đã bị đóng ngay chỉ vài giờ sau đó
Mình đã tìm hiểu về luật quyên góp và quyên góp thông qua tòa thị chính cũng như được tư vấn pháp lý, và trong lúc đăng ký lên Story Funding thì mình biết rằng bản thân không đủ điều kiện để nhận tài trợ. Bọn mình cũng đang làm việc với một vài tổ chức phi lợi nhuận.
Mình là một trong những công dân của Hàn Quốc. Mình đã sống dưới sự bất công, và sau khi thấy nhiều tình huống không được cải thiện, mình đã cảm thấy rùng mình với suy nghĩ về việc có bao nhiêu nạn nhân trong quá khứ và thời gian họ phải chịu đựng trong hoàn cảnh và môi trường vô lý như thế. Hãy suy nghĩ về điều này.
Mình hy vọng rằng sẽ không có thiệt hại nào nữa, và tất cả nạn nhân và nhân chứng đều có thể sống thoải mái. Mình cũng muốn nói rằng các cơ sở bảo vệ và các chính sách đối phó cần được cải thiện để đảm bảo lời khai là chính xác.
Mình có thể sống ở Canada và có quyền công dân, nhưng niềm tự hào cuối cùng của mình là muốn sống như một người Hàn Quốc cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.
Mình cầu xin mọi người hãy sử dụng quyền lực của mình để tạo nên một môi trường được bảo vệ an toàn để nhiều người có thể sống một cuộc sống tốt hơn nhờ vào sự hi sinh của mình."
Nguồn: soha.vn