Sáng nay người dân ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh ai cũng giật mình khi nghe tiếng máy bay "ù ù" vang ầm ĩ ngay sát tai, bay lượn sượt qua đầu. Nhưng lúc đó chả ai ngờ đó lại là tiếng của chiếc trực thăng UH-1 trước khi gặp nạn luôn
Mãi sau khi lực lượng chức năng có mặt, bà con mới té ngửa nhận ra những tiếng động "khủng" đó là từ chiếc máy bay quân sự UH-1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vụ tai nạn thương tâm này đã khiến 4 chiến sĩ hy sinh
Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Cao Thành Công ở ấp 4, xã Phạm Văn Hai kể lại: lúc đó ổng đang tập thể dục trước nhà thì bỗng nghe tiếng máy bay "ầm ầm" vang inh ỏi ngay sát tai, ở ngay trên nóc nhà luôn ấy.
"Nhìn lên thì thấy chiếc máy bay bay lướt sát mái nhà. Tôi chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì nó đã vụt mất rồi.
Được mấy giây sau thì nghe một tiếng động cực to phát ra, rung chuyển cả nhà cửa lun ý.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ là máy bay rơi đâu, vào nhà kể cho vợ nghe thì bà ấy còn bảo chắc máy bay quân sự nên bay thấp vậy, đâu có chuyện máy bay rơi.
Khoảng 1 tiếng sau thì nghe mọi người bàn tán ầm ĩ là máy bay rơi ở ngoài cánh đồng.
Lúc đó nhớ lại mới định hình được tiếng nổ lớn lúc nãy chính là máy bay rơi", ông Công chia sẻ thêm.
Còn bà Huỳnh Kim Hoa 52 tuổi kể: sáng nay sương mù dày đặc quá nên bà đi ra đồng cắt cỏ trễ hơn mọi ngày. "Khoảng 7 giờ 30 phút tôi nghe tiếng máy bay 'ù ù' lớn kinh, bay lao đảo sát trên đầu mình giống như đang cất cánh ở sân bay ý. Nhìn lên trời thì chỉ thấy nó vụt đi mất, không kịp nhìn rõ gì cả".
Theo bà Hoa, may mắn là chiếc máy bay rơi ở khu đồng cỏ trống, không lao vào khu dân cư. Nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng
Sau khi hay tin chiếc trực thăng gặp nạn, nhiều người dân ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh đã kéo nhau đi xem. Nhưng mọi con đường, ngõ ngách dẫn đến khu vực bãi đất trống nơi máy bay rơi đều đã bị cơ quan chức năng kiểm soát và phong tỏa siêu nghiêm ngặt rồi.
Nguồn: soha.vn