Nhân chứng tố cáo trung úy công an đứng xem rồi hô "chém chết nó cho tao"

a2455c4f3325e515cbfa.jpg


Các nhân chứng khẳng định chắc nịch, bị cáo Khiêm đứng tận mắt chứng kiến cảnh chém người nhưng chỉ đứng nhìn không làm gì, thậm chí còn có lời "cổ vũ" hai bị cáo khác chém luôn nạn nhân. Quá sốc!

Như đã thông tin trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xử sơ thẩm đối với Nguyễn Khiêm (38 tuổi, nguyên trung úy công an TP. Bà Rịa), Nguyễn Hiệp (32 tuổi, em trai Khiêm) và Phạm Văn Hoàng (32 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về tội giết người.

Drama từ cái nhậu đến bi kịch máu

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hiệp (em trai Khiêm) khai không biết nạn nhân là anh Tuấn. Khi nhận được phone từ Khiêm nói ở quán Tigon có người chửi anh, Hiệp gọi luôn cho Hoàng rủ đi "xử" người ta.

Trên đường đến quán, cả hai có chuẩn bị sẵn một con dao dài tới 60cm...

49247a8ace4b95a8598f.jpg


Khiêm chờ Hiệp và Hoàng tại cổng UBND xã Tân Hưng, cách quán không xa. Khiêm chỉ cho em trai và Hoàng biết anh Tuấn là người mặc áo sọc. Sau đó, Hiệp và Hoàng đi đến quán trước, Khiêm đi theo sau không xa.

Đến bàn anh Tuấn, Hoàng xông vào đánh trước, ghì đầu anh Tuấn xuống. Khi thấy anh Tuấn phản ứng lại yếu ớt, Hiệp xông vào dùng dao chém liên tục vào người nạn nhân. Lúc này, Khiêm chỉ đứng nhìn, không phản ứng gì cả.

"Tại tôi say quá nên..." - Lời bào chữa không ai tin

Khiêm cho rằng việc chém anh Tuấn mình không hay biết vì thực sự quá say lúc đó.

Việc choàng tay qua vai chị Dịu (vợ anh Tuấn) cũng là do say, không quá đáng lắm và bị anh Tuấn xúc phạm... Khiêm khẳng định chỉ quen biết chị Dịu thôi, không có mối quan hệ tình cảm hay thân thiết gì cả.

Tuy nhiên, khi khai tại tòa, các nhân chứng là chị Yến (chủ quán) và chị Dịu (vợ anh Tuấn) đều confirm chắc: Khiêm không say lắm đâu vì còn đưa được một người nhậu cùng về, sau đó mới quay lại quán!

Ngoài ra, anh Tuấn là người hiền lành, hai vợ chồng thường đến phụ chị Yến tại quán. Chị Dịu không có mối quan hệ thân thiết gì với Khiêm, chỉ quen xã giao do phụ quán cho chị Yến thôi.

Khi nhậu xong, Khiêm đứng dậy choàng vai chị Dịu thì chị gạt ra ngay nhưng lúc đó anh Tuấn đã nhìn thấy rồi. Hai bên có to tiếng nhưng sau đó tưởng vụ việc đã xong, các nhân chứng không ngờ Khiêm sẽ gọi người đến đánh anh Tuấn.

Lời khai "gai tai" từ nhân chứng

"Khi thấy Hoàng, Hiệp đánh anh Tuấn, có dao, tôi ôm Hoàng lại và kêu chồng tôi bỏ chạy. Tuy nhiên tôi bị cán dao đập vào đầu rất đau.

Chồng tôi có phản ứng lại Hoàng nhưng không được. Khi thấy anh Tuấn bị chém, anh Khiêm đứng rất gần, anh Khiêm còn nói 'chém chết mẹ nó cho tao'..." - chị Dịu, vợ anh Tuấn khai tại tòa.

Điều này cũng được nhân chứng Yến khẳng định, anh Khiêm có chứng kiến và nói đúng câu đó. Chị Yến cũng khai thêm: "Anh Hoàng, Hiệp đi giày cứng, họ còn đạp lên người anh Tuấn nhiều cái. Sau đó, Hoàng nói 'đủ rồi' thì cả hai mới dừng lại."

Phản bác lại, bị cáo Khiêm vẫn quanh co cho rằng các nhân chứng khai không đúng sự thật.

HĐXX và VKS: Đây là hành vi giết người! ⚖️


Qua lời khai các bên, HĐXX và VKS cho rằng, dù Khiêm, Hiệp và Hoàng không có chủ đích ngay từ đầu tước đoạt mạng sống của anh Tuấn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top