"Nghe tiếng la hét, tôi chạy ra thì thấy tan tành hết. Đến giờ, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn luôn" - chị Trịnh Thị Lan kể lại với giọng run run, vẫn chưa hết bàng hoàng
Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra lúc 8h10 ngày 25/7 tại Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R'la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) khiến 3 người tử vong, phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận.
Không khí tại hiện trường vẫn đầy u ám, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương cho các nạn nhân. Gần đó, chị Trịnh Thị Lan đứng khép nép vào một góc, chân tay run rẩy không ngừng.
Theo lời kể của chị Lan, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị thấy hai xe container va chạm vào nhau tạo ra tiếng động lớn, mảnh vỡ bay tứ tung xuống đường. Sau đó, chiếc xe container lao thẳng vào nhà dân với tốc độ không quá nhanh nhưng hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng
Còn chị Nguyễn Thị Lâm và anh Nguyễn Văn Mạc, chủ tiệm sửa xe (ngay sát nhà bị xe lao vào) chia sẻ với nỗi đau xé lòng: "Sáng nay tôi có 5-6 khách, vừa làm xong khoảng 10 phút thì vụ tai nạn xảy ra luôn. Lúc ấy, tôi nghe cái rầm, mái hiên nhà tôi sập xuống, kẹt hết lối đi. May có mấy người sang phụ, vợ chồng tôi mới chạy ra ngoài được. Lúc này tôi mới nhìn thấy ông C (nạn nhân tử vong), nằm bên hông cửa nhà tôi nên hô hoán người đưa ông ấy ra. Nhưng lúc đó, ông C đã nằm bất động rồi" - anh Mạc kể lại với giọng nghẹn ngào.
Chị Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương chợ 312) cũng không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng lúc đó. Khi đang bán thịt, chị nhìn thấy một xe bốc khói đang lao tới, có tiếng nổ nên chỉ kịp bỏ chạy vào nhà. "Lúc đó, tôi chỉ biết chạy thoát thân thôi. Đến khi nghe tiếng la hét, tôi chạy ra thì thấy tan tành hết rồi. Đến giờ, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn luôn. Trước đó năm 2022, cũng tại khu vực chợ này, xe tải cũng mất lái lao vào loạt nhà dân. Những ngôi nhà này cách loạt ngôi nhà bị nạn trước đó chỉ vài căn thôi" - chị Hồng kể lại với vẻ mặt bàng hoàng
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời thăm hỏi, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử nạn.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cả 2 lái xe container đều không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy; 2 chiếc xe này vẫn còn hạn kiểm định.
Nguồn: soha.vn
Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra lúc 8h10 ngày 25/7 tại Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R'la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) khiến 3 người tử vong, phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận.
Không khí tại hiện trường vẫn đầy u ám, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương cho các nạn nhân. Gần đó, chị Trịnh Thị Lan đứng khép nép vào một góc, chân tay run rẩy không ngừng.
Theo lời kể của chị Lan, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị thấy hai xe container va chạm vào nhau tạo ra tiếng động lớn, mảnh vỡ bay tứ tung xuống đường. Sau đó, chiếc xe container lao thẳng vào nhà dân với tốc độ không quá nhanh nhưng hậu quả thì cực kỳ nghiêm trọng
Còn chị Nguyễn Thị Lâm và anh Nguyễn Văn Mạc, chủ tiệm sửa xe (ngay sát nhà bị xe lao vào) chia sẻ với nỗi đau xé lòng: "Sáng nay tôi có 5-6 khách, vừa làm xong khoảng 10 phút thì vụ tai nạn xảy ra luôn. Lúc ấy, tôi nghe cái rầm, mái hiên nhà tôi sập xuống, kẹt hết lối đi. May có mấy người sang phụ, vợ chồng tôi mới chạy ra ngoài được. Lúc này tôi mới nhìn thấy ông C (nạn nhân tử vong), nằm bên hông cửa nhà tôi nên hô hoán người đưa ông ấy ra. Nhưng lúc đó, ông C đã nằm bất động rồi" - anh Mạc kể lại với giọng nghẹn ngào.
Chị Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương chợ 312) cũng không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng lúc đó. Khi đang bán thịt, chị nhìn thấy một xe bốc khói đang lao tới, có tiếng nổ nên chỉ kịp bỏ chạy vào nhà. "Lúc đó, tôi chỉ biết chạy thoát thân thôi. Đến khi nghe tiếng la hét, tôi chạy ra thì thấy tan tành hết rồi. Đến giờ, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn luôn. Trước đó năm 2022, cũng tại khu vực chợ này, xe tải cũng mất lái lao vào loạt nhà dân. Những ngôi nhà này cách loạt ngôi nhà bị nạn trước đó chỉ vài căn thôi" - chị Hồng kể lại với vẻ mặt bàng hoàng
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời thăm hỏi, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử nạn.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cả 2 lái xe container đều không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy; 2 chiếc xe này vẫn còn hạn kiểm định.
Nguồn: soha.vn