Nhân chứng kể lại giây phút con rể điên cuồng chém chết mẹ vợ và vợ rồi tự thiêu

202a0867d299840680e7.jpg


Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà rùng mình quá đi! Anh Tuấn đang nằm ngủ say sưa thì bỗng nghe tiếng hàng xóm kêu cứu thất thanh, vội bật dậy chạy sang thì thấy cảnh tượng kinh hoàng - qua khe cửa bị khóa chặt nhìn vào bên trong toàn máu, có người đàn ông đang cầm dao...

Như báo Công lý đã đưa tin, vào khoảng 1h30 sáng ngày 28/5, tại thôn Động, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng khiến 3 người tử vong luôn.

Các nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Hoa (sinh năm 1970, trú tại thôn Động, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh), Quách Thị Nhung (sinh năm 1992, là con gái bà Hoa) và Lê Huy Hướng (sinh năm 1985, là con rể bà Hoa) trú tại thôn Cát Thịnh, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân.

Anh Lương Văn Tuấn (người chứng kiến trực tiếp) kể lại, vào khoảng thời gian đó anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ gia đình nhà bà Hoa.

Anh vội cầm đèn pin chạy sang thì thấy các cửa đều đóng kín hết, nhìn qua khe cửa thấy Hướng đang cầm dao trên tay chém lung tung một cách điên cuồng. Cảnh tượng đáng sợ vô cùng!

c2b09620769e47631366.jpg


Thấy vậy, anh đã hô hoán mọi người tới phá cửa để vào bên trong. Nhưng đang phá cửa thì bên trong Hướng đã dùng xăng tưới lên mình rồi tự thiêu luôn. Wtf!!!

Anh Tuấn cho biết thêm: "Khi vào được bên trong ngôi nhà tôi thấy anh Hướng bị cháy như ngọn đuốc, chúng tôi chạy lại để ứng cứu, những người khác tìm kiếm xung quanh và tá hỏa phát hiện thấy bà Hoa cùng chị Nhung đã bị đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ".

Sau khi báo cơ quan chức năng, người dân đã đưa anh Hướng đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó không lâu.

Tại hiện trường nhiều người thấy có các bức thư để lại với nội dung dặn dò, khuyên răn người thân trong gia đình và nhờ chăm lo cho con gái của mình (anh Hướng và chị Nhung lập gia đình có một bé gái 4 tuổi). Nghĩ đến em bé mà thương quá...

Được biết, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng anh Hướng và chị Nhung có xảy ra mâu thuẫn, chị Nhung ra Bắc Ninh làm công nhân còn anh Hướng ở nhà chăm nuôi con gái.

Cách đây 2 ngày chị Nhung về quê và đón con xuống nhà ngoại chơi. Được 1 ngày thì anh Hướng tìm đến đón con về nhà, sau đó quay lại thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Sáng cùng ngày sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 3 thi thể cho người nhà để mai táng theo phong tục địa phương.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top