Nhân chứng hãi hùng kể lại giây phút nam thanh niên sát hại 4 người: "Hắn cầm dao la hét, đốt nhà giữa đêm. Chúng tôi sợ không dám làm gì"

MiDev9130

New member
971c505d74a98aec7bdf.jpg


Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà rợn cả người luôn Nhiều người dân đã phát hiện Khánh phóng hỏa đốt nhà, la hét như điên giữa đêm, nhưng ai cũng đứng ngẩn người không dám vào can ngăn vì đối tượng này quá manh động. Phải đợi đến khi công an có mặt, nổ súng bắt Khánh thì người dân mới dám chạy tới hỗ trợ các nạn nhân.

Sự việc diễn ra như thế này: Khoảng 1h ngày 7/5, chị Triệu Thị P. ở cuối xã Quan Trọng (huyện Thạch An) đang ở nhà cùng hai con nhỏ thì bị nam thanh niên hàng xóm tên Khánh nảy sinh ý định xấu. Chị P. hoảng loạn bỏ chạy đến cửa nhà em dâu (chị Coi) cách đó vài trăm mét thì bị Khánh dùng dao chém tử vong luôn Thương quá! Và còn đau lòng hơn nữa, bà ngoại và hai cháu nhỏ (9 và 10 tuổi) của chị Coi chạy ra cũng bị chém chết tại chỗ...

d9cc9f039e74f1d358f5.jpg


Ngày 8/5, team mình đã tìm về hiện trường để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện đau lòng này. Lúc có mặt tại đó, người dân địa phương vẫn tập trung rất đông, bàn tán xôn xao không ngớt.

Dù đã xảy ra hơn một ngày nhưng rất nhiều người vẫn còn sợ hãi, bất an vô cùng. Vùng quê nhỏ vốn yên bình giờ đây trở nên hỗn loạn. Nhiều người chứng kiến đến giờ vẫn không thể quên được giây phút Khánh cầm dao, đốt nhà chị P.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Dũng (hàng xóm của nạn nhân) kể lại: Vào chiều 6/5, anh cùng với đối tượng Khánh và một số người đi làm nhà giúp người họ hàng của chị P. Đến đêm sau khi xong việc, tất cả vào ăn cơm và có uống rượu.

c2a7f05ca50d2abfa944.jpg


"Hôm đó Khánh có uống rượu, nhưng với mức uống thế thì Khánh còn tỉnh táo, không thể say được. Nghe tin Khánh gây án tôi rất bàng hoàng, không hiểu vì sao hắn lại nhẫn tâm đến thế, ra tay ác quá", anh Dũng cho biết với giọng điệu vẫn còn run run.

Còn ông Thắng, một hàng xóm khác của gia đình chị P. kể: Thời điểm Khánh ra tay sát hại 4 người không ai hay biết, chỉ đến khi hắn đốt nhà thì người dân mới phát hiện.

Lúc này nhiều người chạy đi gõ cửa từng nhà tìm cách ứng cứu, nhưng khi nhìn thấy Khánh tay cầm dao, hò hét, trời lại tối om nên không ai dám vào can ngăn cả

"Thương các nạn nhân lắm, nhất là chị P., chị ấy ăn ở hiền lành, rất được lòng mọi người, chồng đi tù, mọi việc chị ấy đều gánh vác. Cũng may hai người con của chị ấy chạy thoát không thì không biết thế nào. Tôi sống hơn 40 năm nay chưa từng chứng kiến vụ án nào ghê như vậy", ông Thắng chia sẻ đầy xót xa.

afa90c1ee0c37305508e.jpg


Liên quan đến vụ việc này, ông Lô Văn Phòng – Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: Khoảng 1h30 ngày 7/5, nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị liền gọi điện chỉ đạo công an xã, ban chỉ huy quân sự huy động 6 người lên UBND xã đến hiện trường.

Lúc này công an viên đã có mặt tại hiện trường nhưng không dám vào vì đối tượng Khánh đang đập phá bên trong nhà chị Phương, sau đó còn phóng hỏa đốt nhà nữa.

d2cfdd08eb69435a13b5.jpg


07f5fe787a2467442e01.jpg


2197999c41b9ce5c473c.jpg


Trưởng công an xã nổ 3 phát súng, sau đó bắt giữ đối tượng và đưa về công an xã. Họ truyền cho Khánh 1 chai nước rồi đưa hắn về công an tỉnh. Thời điểm bắt giữ, trên người Khánh dính đầy máu, run lẩy bẩy. Mọi người lo đối tượng này tự tử nên canh rất kỹ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã trực tiếp làm việc với anh Long (chồng chị Coi) để trấn an tinh thần và vụ việc sẽ được pháp luật xử lý nghiêm minh. Gia đình Khánh cũng đã đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình anh Long lo hậu sự cho các nạn nhân. Được biết trên địa bàn xã có 501 hộ nghèo và gia đình các nạn nhân nằm trong số đó.

0734b42f6a4d71f1cd94.jpg


Theo ông Lãnh Xuân Huyên – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB và Xã hội tỉnh cho biết, tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng và mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Ngoài ra, phòng LĐ-TB và Xã hội huyện hỗ trợ gia đình chi phí mai táng 5,4 triệu đồng/người và gia đình bị hỏa hoạn cháy nhà 20 triệu đồng.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top