Dù không thể nói và khả năng nghe rất hạn chế, ông La Văn Hai (79 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) vẫn cố gắng dùng ngôn ngữ hình thể và những dòng chữ gõ nguệch ngoạc trên điện thoại để cung cấp thông tin về một rãnh mộ tập thể được cho là chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Câu chuyện này thực sự xúc động quá đi mất
Nhân chứng đặc biệt với thông tin siêu quan trọng
Sáng 20/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trực tiếp tiếp nhận thông tin từ ông La Văn Hai về vị trí một rãnh mộ tập thể mới tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
Ông Hai sinh năm 1947, hiện sống tại hẻm 56 đường Tô Hiến Thành. Do bị câm và khả năng nghe rất hạn chế nên việc truyền đạt thông tin gặp nhiều khó khăn. Trong suốt buổi làm việc, ông phải sử dụng ngôn ngữ hình thể, những tiếng ú ớ và các dòng chữ gõ trên điện thoại để mô tả những gì mình từng chứng kiến.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cùng các cán bộ tham gia buổi làm việc kiên nhẫn lắng nghe, theo dõi từng cử chỉ của nhân chứng để ghi nhận đầy đủ các thông tin. Respect sự kiên nhẫn của các bác quá!
Ký ức năm 1968 vẫn còn đó dù đã 58 năm trôi qua
Theo lời kể của ông Hai, năm 1968, khi mới 19 tuổi, ông tận mắt chứng kiến việc chôn cất các chiến sĩ hy sinh sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành.
Thời điểm đó, gia đình ông sinh sống gần chợ Hòa Hưng, còn bản thân làm nghề thợ điện nên thường xuyên đi qua khu vực nghĩa trang.
Ông cho biết đã nhìn thấy nhiều xe chở thi thể các chiến sĩ đưa đến tập kết gần cổng nghĩa trang. Sau khi các rãnh mộ bên trong được lấp đầy, lực lượng chôn cất tiếp tục đào thêm một rãnh mới gần đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám).
Theo mô tả của nhân chứng, rãnh mộ rộng khoảng 4m, kéo dài về phía khu vực nhà xác của Nghĩa trang Đô Thành. Điểm đầu của rãnh được ông xác định nằm từ khu vực cây cổ thụ ở rìa công viên hiện nay.
Ông kể đã chứng kiến các thi thể được đưa xuống rãnh rồi dùng xe ủi lấp đất. Dù mùi tử khí rất nặng, ông vẫn cố đếm số lượng thi thể và nhớ con số khoảng 190 người. Ký ức ấy, theo ông, vẫn ám ảnh suốt nhiều chục năm qua. Không thể tưởng tượng được cảm giác của ông khi nhớ lại những điều này
Cơ quan chức năng sẽ xác minh kỹ lưỡng
Do gặp hạn chế về ngôn ngữ, ông Hai cho biết dù biết thông tin cơ quan chức năng kêu gọi nhân chứng qua báo chí và mạng xã hội từ trước nhưng không thể trình bày rõ ràng. Chỉ đến nay, ông mới có điều kiện trực tiếp cung cấp thông tin.
Tiếp nhận lời kể của nhân chứng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết toàn bộ thông tin sẽ được ghi nhận để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh với các nguồn tư liệu và nhân chứng khác trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Theo ông Trung, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước công khai kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về các mộ liệt sĩ thông qua báo chí và mạng xã hội. Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần phục vụ công tác xác minh và tìm kiếm nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
Hy vọng với những thông tin quý giá này, các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được tìm thấy và an táng đúng nghĩa
Nguồn: techz.vn