Chị gái ở Trung Quốc "bơ đẹp" không trả tiền chuyển nhầm vì lỡ... tiêu sạch rồi. Plot twist là việc này lại vô tình giúp chị thoát khỏi bẫy lừa đảo siêu cao tay!
Vào một buổi sáng tháng 12/2022, chị Ngọc sống ở quận Bì Đô, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tỉnh giấc thì thấy điện thoại báo biến động tài khoản. Té ra tài khoản chị vừa được "buff" thêm 15.000 NDT (hơn 53 triệu đồng) từ đâu không rõ.
Thấy khoản tiền "trời ơi đất hỡi" rơi vào tài khoản, chị Ngọc cũng hoang mang vãi. Chị gọi điện hỏi bộ phận tài chính công ty, hỏi người thân trong nhà xem có ai chuyển tiền không. Nhưng mọi người đều "bó tay" trả lời là không biết gì hết. Vậy là chị kết luận đây chắc là tiền ai đó chuyển nhầm rồi. Nhưng mà nhận được "khoản lạ" như vậy thì chị cũng lo lắng phết đấy!
Chiều hôm đó, chị Ngọc đi shopping ở trung tâm thương mại. Vì thiếu tiền, chị quyết định "mượn tạm" số tiền được chuyển nhầm để... quẹt thẻ thanh toán luôn. Tối đến, điện thoại chị reo, một anh chàng tự xưng là chủ nhân của 15.000 NDT gọi đến. Anh ta kể lể rằng đang chuyển tiền cho đối tác thì lỡ tay ấn nhầm số, nên tiền bay sang tài khoản chị. Sau khi xin được info từ ngân hàng, anh ta liên hệ và yêu cầu chị chuyển trả lại tiền vào tài khoản mà anh ta cung cấp.
Nghe xong câu chuyện, chị Ngọc vẫn "nghi ngờ lắm nha". Hơn nữa, tiền thì đã tiêu hết rồi, làm sao mà trả đây? 2 ngày sau, anh chàng kia liên tục spam điện thoại đòi tiền. Thấy chị Ngọc không hợp tác, hắn bắt đầu đe dọa: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu chị không trả tiền, ngày mai họ sẽ đến bắt chị đấy!"
Nghe vậy chị Ngọc sợ xanh mặt luôn. Càng nghĩ càng hoảng, nhưng sau khi "đấu tranh tư tưởng" một hồi, chị quyết định đến đồn cảnh sát Cục Công an Quận Bì Đô, thành phố Thành Đô trình báo sự việc thay vì chuyển tiền cho ông kia.
Sau khi nghe chị kể, dựa vào kinh nghiệm phá án, cảnh sát lập tức "ngửi" ra đây là vụ lừa đảo! ️ Họ dẫn chị đến ngân hàng để truy nguồn gốc số tiền. Hoá ra 15.000 NDT đó đến từ một app cho vay nặng lãi. Và cảnh sát xác định số tiền này chính là khoản vay... dưới tên của chị Ngọc!
"Hả???" - chị Ngọc ngỡ ngàng vì chưa bao giờ vay tiền qua app lừa đảo cả. Nhưng nhờ gợi ý của cảnh sát, chị chợt nhớ ra mình có lần lướt web có điền thông tin cá nhân vào một đường link lạ lạ nào đó.
Cảnh sát xác nhận thông tin cá nhân của chị đã bị bọn lừa đảo đánh cắp qua đường link đó và dùng để... vay tiền nặng lãi. Đây là chiêu "kinh điển" của bọn scammer: dùng danh tính người khác để vay tiền, rồi sau khi tiền về tài khoản nạn nhân, chúng gọi điện đóng kịch "chuyển nhầm" để lấy lại tiền. Vậy là nạn nhân vừa mất tiền vừa mang nợ!
Phía cảnh sát khẳng định trong trường hợp của chị Ngọc, việc KHÔNG chuyển trả lại tiền là quyết định đúng đắn! Nếu chị nghe theo, chị sẽ vừa trở thành con nợ của app cho vay nặng lãi, vừa mất trắng 53 triệu. May quá chị chưa chuyển nên giảm được một phần thiệt hại rồi!
Hiện nay giao dịch online qua app ngân hàng đã trở nên quá quen thuộc, nhưng đây cũng là "mồi ngon" để bọn lừa đảo ra tay. Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo cách tốt nhất để tránh "dính bẫy" là luôn nâng cao cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân cẩn thận để tránh bị lợi dụng. Nếu không may bị lừa, hãy bình tĩnh, giữ lại đầy đủ bằng chứng (tin nhắn, lịch sử chat, số tài khoản...) và báo ngay cho cảnh sát để được hỗ trợ xử lý nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn
Vào một buổi sáng tháng 12/2022, chị Ngọc sống ở quận Bì Đô, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tỉnh giấc thì thấy điện thoại báo biến động tài khoản. Té ra tài khoản chị vừa được "buff" thêm 15.000 NDT (hơn 53 triệu đồng) từ đâu không rõ.
Thấy khoản tiền "trời ơi đất hỡi" rơi vào tài khoản, chị Ngọc cũng hoang mang vãi. Chị gọi điện hỏi bộ phận tài chính công ty, hỏi người thân trong nhà xem có ai chuyển tiền không. Nhưng mọi người đều "bó tay" trả lời là không biết gì hết. Vậy là chị kết luận đây chắc là tiền ai đó chuyển nhầm rồi. Nhưng mà nhận được "khoản lạ" như vậy thì chị cũng lo lắng phết đấy!
Chiều hôm đó, chị Ngọc đi shopping ở trung tâm thương mại. Vì thiếu tiền, chị quyết định "mượn tạm" số tiền được chuyển nhầm để... quẹt thẻ thanh toán luôn. Tối đến, điện thoại chị reo, một anh chàng tự xưng là chủ nhân của 15.000 NDT gọi đến. Anh ta kể lể rằng đang chuyển tiền cho đối tác thì lỡ tay ấn nhầm số, nên tiền bay sang tài khoản chị. Sau khi xin được info từ ngân hàng, anh ta liên hệ và yêu cầu chị chuyển trả lại tiền vào tài khoản mà anh ta cung cấp.
Nghe xong câu chuyện, chị Ngọc vẫn "nghi ngờ lắm nha". Hơn nữa, tiền thì đã tiêu hết rồi, làm sao mà trả đây? 2 ngày sau, anh chàng kia liên tục spam điện thoại đòi tiền. Thấy chị Ngọc không hợp tác, hắn bắt đầu đe dọa: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu chị không trả tiền, ngày mai họ sẽ đến bắt chị đấy!"
Nghe vậy chị Ngọc sợ xanh mặt luôn. Càng nghĩ càng hoảng, nhưng sau khi "đấu tranh tư tưởng" một hồi, chị quyết định đến đồn cảnh sát Cục Công an Quận Bì Đô, thành phố Thành Đô trình báo sự việc thay vì chuyển tiền cho ông kia.
Sau khi nghe chị kể, dựa vào kinh nghiệm phá án, cảnh sát lập tức "ngửi" ra đây là vụ lừa đảo! ️ Họ dẫn chị đến ngân hàng để truy nguồn gốc số tiền. Hoá ra 15.000 NDT đó đến từ một app cho vay nặng lãi. Và cảnh sát xác định số tiền này chính là khoản vay... dưới tên của chị Ngọc!
"Hả???" - chị Ngọc ngỡ ngàng vì chưa bao giờ vay tiền qua app lừa đảo cả. Nhưng nhờ gợi ý của cảnh sát, chị chợt nhớ ra mình có lần lướt web có điền thông tin cá nhân vào một đường link lạ lạ nào đó.
Cảnh sát xác nhận thông tin cá nhân của chị đã bị bọn lừa đảo đánh cắp qua đường link đó và dùng để... vay tiền nặng lãi. Đây là chiêu "kinh điển" của bọn scammer: dùng danh tính người khác để vay tiền, rồi sau khi tiền về tài khoản nạn nhân, chúng gọi điện đóng kịch "chuyển nhầm" để lấy lại tiền. Vậy là nạn nhân vừa mất tiền vừa mang nợ!
Phía cảnh sát khẳng định trong trường hợp của chị Ngọc, việc KHÔNG chuyển trả lại tiền là quyết định đúng đắn! Nếu chị nghe theo, chị sẽ vừa trở thành con nợ của app cho vay nặng lãi, vừa mất trắng 53 triệu. May quá chị chưa chuyển nên giảm được một phần thiệt hại rồi!
Hiện nay giao dịch online qua app ngân hàng đã trở nên quá quen thuộc, nhưng đây cũng là "mồi ngon" để bọn lừa đảo ra tay. Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo cách tốt nhất để tránh "dính bẫy" là luôn nâng cao cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân cẩn thận để tránh bị lợi dụng. Nếu không may bị lừa, hãy bình tĩnh, giữ lại đầy đủ bằng chứng (tin nhắn, lịch sử chat, số tài khoản...) và báo ngay cho cảnh sát để được hỗ trợ xử lý nhé!
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn