KẹoNgọtXinhXắn
New member
Chiêu lừa đảo "từ thời ông bà anh" giờ comeback lại rồi các bạn ơi!
Theo trang Sohu đưa tin, công an tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vừa mở cuộc điều tra vụ một anh sinh năm 1990 (đúng chuẩn 9X đầu) nghi bị scam khi "ham hố" tham gia đầu tư ngoại hối qua một app giao dịch online.
Cụ thể là anh Lưu (sinh 1990, sống tại tỉnh Hồ Nam) kể lại rằng mình nhận được tin nhắn mời vào một "lớp học đầu tư quốc tế" trên mạng xã hội. Bọn này quảng cáo mức lời cực ngon, tự nhận có "chuyên gia" dẫn đường giao dịch và cam đoan việc rút tiền "ez game" lắm luôn.
Sau khi tải app theo hướng dẫn, anh Lưu được yêu cầu mở tài khoản cá nhân, vào các nhóm chat online và học cách nạp, rút tiền trên nền tảng đó. Để câu được "con cá béo", lũ lừa đảo này còn hứa tặng một đống quà xịn như smartphone, đồ gia dụng hay máy massage nếu tham gia đủ các buổi học. Nghe thì ngon nhưng mà...
Ban đầu, anh Lưu thực hiện được nhiều giao dịch thành công và thấy tài khoản hiển thị số dư cùng lợi nhuận cứ tăng tăng tăng. Nhưng khi anh yêu cầu rút tiền thì đây, drama bắt đầu! Hệ thống báo rằng tài khoản anh đã nhận được hơn 130.000 NDT (tầm 500 triệu đồng luôn á) và muốn hoàn tất thủ tục thì phải nộp trước "thuế giao dịch" tương đương 30% số tiền này. Ủa ủa ủa??
Tuy nhiên, anh Lưu gen 9X này không phải dạng "vừa đâu" đâu nhé! Nghi ngờ đây là chiêu lừa đảo, anh quyết không chịu đóng khoản thuế "ma" đó và lập tức báo công an để được hỗ trợ điều tra. Chuẩn luôn!
Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng bên Trung Quốc, dạo này xuất hiện tràn lan các mô hình lừa đảo đầu tư tài chính online núp bóng các app hoặc sàn giao dịch quảng cáo lời cao bất thường. Chiêu trò của bọn này là cho nạn nhân rút được mấy đồng lẻ lúc đầu để "câu view", rồi sau đó viện đủ thứ lý do như nộp thuế, phí xác minh tài khoản hay phí xử lý giao dịch để "đòi nợ" tiếp.
Nguồn: soha.vn
Theo trang Sohu đưa tin, công an tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vừa mở cuộc điều tra vụ một anh sinh năm 1990 (đúng chuẩn 9X đầu) nghi bị scam khi "ham hố" tham gia đầu tư ngoại hối qua một app giao dịch online.
Cụ thể là anh Lưu (sinh 1990, sống tại tỉnh Hồ Nam) kể lại rằng mình nhận được tin nhắn mời vào một "lớp học đầu tư quốc tế" trên mạng xã hội. Bọn này quảng cáo mức lời cực ngon, tự nhận có "chuyên gia" dẫn đường giao dịch và cam đoan việc rút tiền "ez game" lắm luôn.
Sau khi tải app theo hướng dẫn, anh Lưu được yêu cầu mở tài khoản cá nhân, vào các nhóm chat online và học cách nạp, rút tiền trên nền tảng đó. Để câu được "con cá béo", lũ lừa đảo này còn hứa tặng một đống quà xịn như smartphone, đồ gia dụng hay máy massage nếu tham gia đủ các buổi học. Nghe thì ngon nhưng mà...
Ban đầu, anh Lưu thực hiện được nhiều giao dịch thành công và thấy tài khoản hiển thị số dư cùng lợi nhuận cứ tăng tăng tăng. Nhưng khi anh yêu cầu rút tiền thì đây, drama bắt đầu! Hệ thống báo rằng tài khoản anh đã nhận được hơn 130.000 NDT (tầm 500 triệu đồng luôn á) và muốn hoàn tất thủ tục thì phải nộp trước "thuế giao dịch" tương đương 30% số tiền này. Ủa ủa ủa??
Tuy nhiên, anh Lưu gen 9X này không phải dạng "vừa đâu" đâu nhé! Nghi ngờ đây là chiêu lừa đảo, anh quyết không chịu đóng khoản thuế "ma" đó và lập tức báo công an để được hỗ trợ điều tra. Chuẩn luôn!
Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng bên Trung Quốc, dạo này xuất hiện tràn lan các mô hình lừa đảo đầu tư tài chính online núp bóng các app hoặc sàn giao dịch quảng cáo lời cao bất thường. Chiêu trò của bọn này là cho nạn nhân rút được mấy đồng lẻ lúc đầu để "câu view", rồi sau đó viện đủ thứ lý do như nộp thuế, phí xác minh tài khoản hay phí xử lý giao dịch để "đòi nợ" tiếp.
Nguồn: soha.vn